Bỏ lại phía sau chiến dịch 2020/21 thê thảm, Arsenal đang thể hiện quyết tâm củng cố lực lượng mạnh mẽ trên TTCN. Sau 2 bản hợp đồng Nuno Tavares từ Benfica và Albert Sambi Lokonga từ Anderlecht, Pháo thủ tiếp tục công bố tân binh thứ 3 Ben White.
Để có thể sở hữu trung vệ có tên trong thành phần tuyển Anh dự tranh EURO, Arsenal chấp nhận chi 50 triệu bảng đổi lấy cái gật đầu của Brighton & Hove Albion. White nhanh chóng ra mắt ở trận giao hữu với Chelsea và tạo ấn tượng với 1 pha băng về cứu thua tuyệt vời.
White ra đi, Brighton mua 1 sao Arsenal theo chiều ngược lại?
Không còn trụ cột trong hàng phòng ngự nhưng HLV Graham Potter của Brighton cho hay The Seagulls sẽ không mua thêm trung vệ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ sự cạnh tranh ở vị trí trung vệ. Brighton có đủ các cầu thủ giỏi và cũng có thể linh hoạt trong cách sắp xếp đội hình."
PC_Ads_In_Article
"Bạn không thể thay thế 1 cầu thủ có giá trị 50 triệu bảng, mà phải tìm kiếm giải pháp trong đội hình. Tuy nhiên tình hình của chúng tôi hiện tại vẫn ổn."
Mùa trước Brighton chỉ cán đích ở vị trí thứ 16 trên BXH Premier League với hàng công không thật sự hiệu quả. Theo thông tin từ Metro, The Seagulls đang có kế hoạch sử dụng 1 phần trong 50 triệu bảng thu về từ phi vụ bán White để chiêu mộ tiền đạo của chính Arsenal - Eddie Nketiah.
Hậu trường: Ben White đầu quân cho Arsenal