Bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, Indonesia lặp lại kỷ lục buồn …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, Indonesia lặp lại kỷ lục buồn 12 năm

BongDa.com.vnĐT Indonesia chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước Singapore, qua đó lặp lại kỷ lục buồn 12 năm trước. HLV John Herdman và đội trưởng Rizky Ridho đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau kết quả đáng thất vọng này.

ĐT Indonesia bị loại cay đắng ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola.com.
ĐT Indonesia bị loại cay đắng ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola.com.

Tuyển Indonesia bước vào trận đấu cuối cùng bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Singapore tại sân vận động Jalan Besar (Kallang) với mục tiêu buộc phải thắng. Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Ragnar Oratmangoen ở phút 47, hy vọng của "Garuda" đã bị dập tắt khi Ilhan Fandi bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 66.

Kết quả này khiến thầy trò HLV John Herdman ngậm ngùi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 7 điểm, đứng sau tuyển Việt Nam (10 điểm) và Singapore (8 điểm). Việc sớm dừng bước tại giải đấu năm nay cũng khiến tuyển Indonesia lặp lại kỷ lục tồi tệ cách đây 12 năm: hai kỳ liên tiếp không lọt vào bán kết (trước đó là 2012 và 2014, nay là 2024 và 2026). Kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu năm 1996, đây là lần thứ 6 đội bóng xứ vạn đảo lỡ hẹn với nhóm 4 đội mạnh nhất.

Chứng kiến màn trình diễn bế tắc, cựu tiền vệ Effendi Azis nhận định: "Hiệp một, chúng ta không có nhiều cơ hội vì bóng được dồn cho tiền đạo quá ít. Có những thời điểm có thể ghi bàn, nhưng lại không tận dụng thành công".

Ông cũng chỉ ra điểm yếu chí mạng trong cách vận hành chiến thuật: "Các cầu thủ tuyển Indonesia thường di chuyển dạt biên, khiến cự ly đội hình quá xa để triển khai thế trận. Khi tấn công, những quả tạt cũng thiếu đi sự chính xác. Hướng lên bóng của đội chỉ phụ thuộc vào Thom Haye. Lẽ ra HLV John Herdman phải có những tiền vệ sáng tạo khác để đưa bóng lên phía trên. Khi Thom Haye bị phong tỏa, các pha hãm thành trước Singapore hoàn toàn rơi vào ngõ cụt".

Đứng trước nỗi thất vọng vô bờ, đội trưởng Rizky Ridho đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi: "Cảm ơn người hâm mộ tuyển Indonesia vì các bạn luôn trung thành sát cánh cùng chúng tôi. Xin lỗi nếu chúng tôi đã làm các bạn quá thất vọng. Hy vọng, một ngày nào đó sẽ đến lúc chúng ta cùng nhau ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup".

Về phần mình, HLV trưởng John Herdman cũng không giấu được sự bất lực: "Chúc mừng Singapore. Có lẽ đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến mọi thứ trên sân, nhưng lại không có được kết quả như mong muốn".

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đã có những chia sẻ trên Instagram cá nhân nhằm chấn chỉnh tình hình: "Cảm ơn toàn thể cầu thủ, huấn luyện viên và ban huấn luyện tuyển Indonesia đã chiến đấu tại ASEAN Championship 2026. Chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện lại kết quả tại giải đấu lần này để tuyển Indonesia chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu quan trọng sắp tới".