Bi kịch thay 7 HLV đẩy Becamex TPHCM đến cửa tử V-League
BongDa.com.vnTừ thế lực thống trị V-League, Becamex TP.HCM trượt dài trong khủng hoảng bởi sự bất ổn thượng tầng, sai lầm chuyển nhượng và nay phải đối mặt nguy cơ xuống hạng.
Chỉ còn cách miệng vực thẳm đúng một vòng đấu, Becamex TP.HCM đang đứng trước lằn ranh sinh tử tại V-League mùa này.
Đứng ở vị trí thứ 13 áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm, nhiệm vụ bắt buộc của đội bóng đất Thủ là phải đánh bại HAGL trong trận đấu quyết định để níu giữ hy vọng trụ hạng.
Đối với những người yêu mến bóng đá quốc nội, hình ảnh chật vật hiện tại của Becamex TP.HCM mang lại một sự xót xa vô hạn. Từ một thế lực từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam", nguyên nhân nào đã đẩy lùi tập thể này vào vòng xoáy của sự suy tàn?
Vấn đề cốt lõi, nghiêm trọng nhất và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sa sút không phanh của Becamex TP.HCM chính là sự hỗn loạn trên băng ghế chỉ đạo. Một con số thống kê đủ khiến bất kỳ nhà chuyên môn nào cũng phải giật mình: chỉ tính từ đầu năm 2023 cho đến nay, chiếc ghế thuyền trưởng của đội bóng đã đổi chủ tới 7 lần.
Hàng loạt cái tên từ đình đám đến dạn dày kinh nghiệm như Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và mới nhất là Hứa Hiền Vinh lần lượt đến rồi đi. Trong số đó, có những HLV chỉ kịp tại vị được vài tháng ngắn ngủi (như Nguyễn Quốc Tuấn chưa đầy 3 tháng, hay Hoàng Anh Tuấn khoảng 5 tháng).
Hậu quả của việc "thay tướng như thay áo" là hệ thống chiến thuật bị phá vỡ liên tục. Các cầu thủ vừa chật vật thích nghi với triết lý của người này thì ngay lập tức phải làm quen với sa bàn của người khác. Sự mất phương hướng trong cách vận hành khiến Becamex TP.HCM đánh mất hoàn toàn bản sắc thi đấu.
Bên cạnh sự bất ổn ở thượng tầng, công tác nhân sự và tầm nhìn chiến lược của Becamex TP.HCM cũng bộc lộ những sai lầm mang tính hệ thống. Tham vọng thống trị giải đấu từng giúp họ mang về 4 chức vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015) giờ đã hoàn toàn biến mất.
Đội bóng không còn khả năng tung ra những thương vụ "bom tấn" để khẳng định vị thế "đại gia". Thay vào đó, họ áp dụng chính sách chiêu mộ những bản hợp đồng mang tính chữa cháy ngắn hạn nhưng lại thiếu đi chiều sâu chất lượng thực sự.
Thực trạng lực lượng nội binh hiện tại của Becamex TP.HCM quá mỏng manh. Áp lực gồng gánh toàn đội bị đặt nặng lên vai của thủ thành Trần Minh Toàn cùng một vài cá nhân như Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào hay Hồ Tấn Tài.
Đáng buồn thay, sự nỗ lực của một vài cá nhân đơn lẻ không thể bù đắp được những khiếm khuyết của cả một tập thể. Bất cứ khi nào nhóm trụ cột này sa sút phong độ hoặc dính chấn thương, đội hình của Becamex TP.HCM ngay lập tức vỡ vụn vì không có phương án dự phòng tương xứng.
Chưa dừng lại ở đó, bài toán ngoại binh - yếu tố từng làm nên sức mạnh hủy diệt của họ trong quá khứ với những Kesley Alves, Abass hay Omar nay lại trở thành một tử huyệt. Các tuyển trạch viên liên tục đưa về những cái tên không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
Cứ sau vài tháng, họ lại tiến hành thanh lý và thử nghiệm những gương mặt mới. Sự xáo trộn liên tục này khiến trục dọc của đội bóng không có thời gian để tạo ra sự kết dính, dẫn đến thành tích bết bát trên sân cỏ.
Có thể nói, Becamex TP.HCM đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp nghiệt ngã: thi đấu bết bát, sa thải HLV, thay đổi định hướng rồi lại tiếp tục chuốc lấy thất bại. Tinh thần và tâm lý của các cầu thủ bị bào mòn dữ dội sau những chuỗi trận mất phương hướng.
Trận chung kết ngược với HAGL ở vòng đấu hạ màn không chỉ định đoạt tấm vé trụ hạng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc nhất dành cho giới thượng tầng của câu lạc bộ. Kể cả khi có thể lách qua khe cửa hẹp để ở lại V-League, Becamex TP.HCM vẫn phải đối diện với một cuộc đại phẫu toàn diện.
Nếu không thay đổi triệt để tư duy làm bóng đá, từ công tác chuyển nhượng đến việc kiên định với một chiến lược dài hạn, đội bóng đất Thủ sẽ mãi mãi chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ.




