Bi kịch tài năng bóng đá 17 tuổi tử vong ở đáy hồ
BongDa.com.vnCộng đồng bóng đá trẻ Mỹ đang trải qua những ngày tang tóc sau sự ra đi đột ngột của Elijah Lemeuble - một tài năng bóng đá trẻ đầy hứa hẹn, tử vong ở tuổi 17 vì đuối nước.
Elijah Lemeuble là ngôi sao sáng giá của đội bóng trường Trung học Grovetown. Hồi tháng 1 năm nay, Đại học Huston-Tillotson đã tự hào thông báo Lemeuble sẽ gia nhập chương trình bóng đá của trường vào kỳ học mùa thu tới. Tuy nhiên, tương lai xán lạn của chàng trai trẻ đã mãi mãi khép lại tại công viên Wildwood.
Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ đuối nước có thể xảy ra tại khu vực hồ Clarks Hill (thuộc công viên Wildwood) vào khoảng 20h00 tối thứ Bảy (ngày 11/4, giờ địa phương). Chưa đầy một giờ sau, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể của Lemeuble, chấm dứt mọi hy vọng mong manh nhất.
Sự ra đi của Elijah để lại cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và toàn thể học sinh trường Grovetown. Trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra vào tuần này, một người đồng đội đau xót chia sẻ: "Mọi thứ giống như một cơn ác mộng mà tôi mãi chưa thể tỉnh dậy".
Amare Pryce, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Elijah, đã lập một trang gây quỹ GoFundMe để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đến nay, số tiền quyên góp đã lên tới gần 20.000 USD (mục tiêu 50.000 USD).
Trên trang gây quỹ, Pryce nghẹn ngào viết: "Elijah không chỉ là bạn, cậu ấy như một người anh em của tôi. Nỗi đau mất đi một người đặc biệt như vậy thực sự quá sức chịu đựng. Cậu ấy là một vận động viên tuyệt vời – một ngôi sao bóng đá đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại trường cấp 2 Columbia và chuẩn bị phá luôn kỷ lục tại trường cấp 3 Grovetown. Sự tử tế, nụ cười và tinh thần nhiệt huyết của cậu ấy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người."
Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để chi trả chi phí tang lễ và hỗ trợ gia đình Lemeuble vượt qua giai đoạn vô cùng bi thương này. Di sản và những kỷ niệm đẹp về chàng cầu thủ mang áo số 10 sẽ mãi được lưu giữ trong lòng cộng đồng nơi cậu sinh ra và lớn lên.