Bi kịch Chalobah và ám ảnh lợi nhuận của Chelsea
BongDa.com.vnTừ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng FIFA Club World Cup, Trevoh Chalobah đã hồi sinh ngoạn mục. Thế nhưng, bi kịch của anh là việc trở thành vật tế thần hoàn hảo cho cơn khát lợi nhuận ròng của giới chủ Chelsea.
Mùa hè năm 2024, Trevoh Chalobah giống như một "người thừa" tại Chelsea. Bị gạt khỏi đội một, không được du đấu và bị đẩy sang Crystal Palace, thông điệp dành cho anh quá rõ ràng: Cánh cửa đã đóng lại.
Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản điên rồ nhất. Chỉ hơn một năm sau, chính "kẻ bị ruồng bỏ" ấy lại đá chính, giúp Chelsea hạ gục Paris Saint-Germain để đăng quang tại FIFA Club World Cup.
Việc Trevoh Chalobah được Chelsea giữ lại không chỉ là câu chuyện về nỗ lực cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh cho chính sách nhân sự hào nhoáng nhưng thiếu chiều sâu của giới chủ Chelsea ở thời điểm hiện tại.
Thực tế, Chelsea đã mải mê chạy theo những "món đồ chơi" mới đắt tiền mà quên mất giá trị cốt lõi. Sự trở lại của tuyển thủ Anh sau khi được gọi về từ Crystal Palace xuất phát từ việc "The Blues" buộc phải thừa nhận sai lầm khi Wesley Fofana chấn thương và Axel Disasi gây thất vọng.
Cờ đến tay, Trevoh Chalobah phất lên mạnh mẽ. Dưới thời Enzo Maresca và hiện tại là Liam Rosenior, anh chứng minh rằng đôi khi giải pháp tốt nhất không đến từ những bản hợp đồng bom tấn nước ngoài, mà nằm ngay trong nội bộ đội bóng.
Tuy nhiên, bi kịch của những cầu thủ trưởng thành từ lò Cobham dưới triều đại Todd Boehly là hầu hết luôn bị xem là... "lợi nhuận ròng". Mason Mount, Conor Gallagher hay Lewis Hall đều đã ra đi để giúp câu lạc bộ cân bằng tài chính (PSR).
Ở tuổi 26, đang ở độ chín sự nghiệp và vừa tỏa sáng rực rỡ, Trevoh Chalobah trớ trêu thay lại trở thành "món hàng" được giá nhất để Chelsea giải quyết bài toán kinh tế trong mùa hè tới. Đó là sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại, nơi lòng trung thành và năng lực chuyên môn đôi khi bị đặt dưới áp lực của những con số trong báo cáo tài chính.
Đã đến lúc Chelsea cần nghiêm túc xem xét lại định hướng. Đại diện phía Tây London không thể cứ mãi bán đi "linh hồn" của đội bóng để đổi lấy những tân binh trẻ măng đầy rủi ro.
Ngôi sao sinh năm 1999 không chỉ mang lại sự ổn định nơi hàng thủ, anh còn nắm giữ văn hóa của câu lạc bộ, thứ mà tiền không mua được. Việc tiếp tục thanh lý những người như Trevoh Chalobah sẽ chỉ khoét sâu thêm vào nỗi bất mãn của các cổ động viên, những người đang cảm thấy ngày càng xa lạ với chính đội bóng con cưng.
Trevoh Chalobah đã chiến đấu để đi từ "con ghẻ" thành người hùng FIFA Club World Cup. Câu hỏi bây giờ không phải là anh có đủ trình độ hay không, mà là liệu Chelsea có đủ trân trọng những gì mình đang có?
Bán hậu vệ người Anh có thể làm đẹp sổ sách kế toán năm nay, nhưng nó sẽ lấy đi một phần bản sắc mà "The Blues" đang chật vật tìm lại.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về tân huấn luyện viên Chelsea, Liam Rosenior, đừng bỏ lỡ bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.




