Bị hét giá 70 triệu bảng, MU lập tức từ bỏ Alex Scott
BongDa.com.vnManchester United đã quyết định rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ Alex Scott sau khi Bournemouth nhất quyết không giảm giá bán, đồng thời bản thân tiền vệ này cũng ưu tiên chuyển đến đầu quân cho Arsenal.
Ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, MU đã mang về hai tân binh ở tuyến giữa là Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo INEOS vẫn đang quyết tâm chiêu mộ thêm một tiền vệ thứ ba nhằm gia tăng chất lượng đội hình cho HLV Michael Carrick.
Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Quỷ đỏ đặt mục tiêu ít nhất là cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh và tạo nên dấu ấn tại Champions League mùa tới.
Alex Scott (22 tuổi) được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Bournemouth mùa trước.
Bournemouth rất muốn giữ chân Scott và gia hạn hợp đồng với anh. Dù MU đã đưa ra lời đề nghị ban đầu, nhưng thương vụ này nhanh chóng đi vào bế tắc.
Theo tờ The Mirror, Bournemouth định giá ngôi sao của mình lên tới 70 triệu bảng, trong khi MU chỉ sẵn sàng trả 40 triệu bảng. Tờ báo này chia sẻ: "United không sẵn sàng đáp ứng mức giá yêu cầu – và sẽ tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu thay thế khác".
Quyết định của MU đã mở đường cho đối thủ cạnh tranh Arsenal tiến gần hơn tới chữ ký của tiền vệ này.
Được biết, đại diện của Scott đã đàm phán với nhiều đội bóng và anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng hai tuần tới. Mặc dù Scott ưu tiên gia nhập sân Emirates, anh vẫn có chút lo ngại về thời lượng ra sân dưới thời HLV Mikel Arteta.
Sau khi rút lui khỏi vụ Alex Scott, MU đã nhanh chóng nhắm đến phương án khác. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion hiện đang rất muốn chuyển đến thi đấu tại Old Trafford.
Trong khi đó, ưu tiên số 1 của Quỷ đỏ là Aurelien Tchouameni của Real Madrid.




