Bỉ gieo sầu cho Ý trong ngày Mancini tái xuất
BongDa.com.vnMàn trình diễn thăng hoa nơi hàng công đã giúp Bỉ đánh bại Ý với tỷ số 2-0 ngay tại thánh địa Olimpico trong khuôn khổ UEFA Nations League. Thầy trò tân huấn luyện viên Mark van Bommel hoàn toàn làm chủ cuộc chơi để giành trọn vẹn 3 điểm thuyết phục.
Cuộc thư hùng giữa hai thế lực bóng đá châu Âu nhận được sự chú ý đặc biệt khi cả hai chiến lược gia đều có trận ra mắt chính thức. Đội chủ nhà Ý dưới bàn tay Roberto Mancini tung ra đội hình với nhiều gương mặt trẻ nhằm làm mới lối chơi sau chuỗi ngày ảm đạm. Phía bên kia chiến tuyến, các vị khách Bỉ dù thiếu vắng một vài trụ cột tên tuổi vẫn giữ được bộ khung vô cùng ăn ý.
Sự vượt trội về mặt kiểm soát bóng được đội bóng xứ sở sô-cô-la cụ thể hóa ngay từ những phút đầu tiên. Nhạc trưởng Kevin De Bruyne liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những đường luân chuyển bóng sắc bén, đặt khung thành của Gianluigi Donnarumma vào trạng thái báo động đỏ. Trong khi đó, các tiền vệ áo thiên thanh tỏ ra lúng túng trước khả năng pressing tầm cao đầy quyết liệt từ đối thủ.
Bước ngoặt của hiệp một xuất hiện sau pha xử lý bóng hớ hênh nơi trung tuyến của tài năng trẻ Alessandro Romano phút 20. Tận dụng thời cơ, De Bruyne chọc khe thông minh cho Mika Godts thoát xuống, xử lý bình tĩnh qua hai trung vệ rồi nhẹ nhàng hạ gục Donnarumma. Bàn mở tỷ số phản ánh đúng cục diện trên sân khi đại diện Tây Âu bắn phá áp đảo, đẩy đối phương vào thế chống đỡ nghẹt thở.
Nhận đòn đau, đoàn quân áo xanh nỗ lực vùng lên tìm kiếm bàn gỡ nhờ sự năng nổ của bộ đôi Moise Kean và Nicolo Cambiaghi. Những đợt lên bóng ở hành lang biên của họ tạo ra sóng gió thực sự, buộc thủ môn Senne Lammens phải trổ tài cứu thua sau pha ra chân cận thành rất nhanh. Dẫu vậy, sự non nớt và nóng vội trong các pha xử lý then chốt khiến đội chủ nhà không thể xuyên thủng mành lưới kiên cố.
Sau giờ nghỉ, thế trận của đoàn quân thiên thanh có phần khởi sắc hơn khi liên tiếp gia tăng sức ép về phía phần sân đối diện. Thế nhưng khi các chân sút chủ nhà còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành, sự hớ hênh trong khâu chuyển trạng thái phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt.
Phút 69, nhận đường phất bóng của Charles De Ketelaere, cầu thủ vào sân thay người Dodi Lukebakio bứt tốc dũng mãnh, vượt qua vòng vây hậu vệ trước khi tung cú cứa lòng chân trái găm thẳng vào góc xa. Pha lập công đẳng cấp đánh sập tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà.
Khoảng thời gian cuối trận trôi qua trong nỗi thất vọng tột cùng cùng sự ức chế tâm lý của đoàn quân do Roberto Mancini dẫn dắt. Những pha bỏ lỡ khó tin của Giorgio Scalvini hay Riccardo Calafiori càng xát muối vào nỗi đau của người hâm mộ có mặt tại sân Olimpico. Không khí căng thẳng bị đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ với các màn xô xát không đáng có giữa Romelu Lukaku và Donnarumma.
Thắng lợi áp đảo 2-0 ngay trên sân khách mang lại khởi đầu như mơ cho triều đại của Mark van Bommel trước cuộc tiếp đón tuyển Pháp. Ngược lại, thất bại toàn diện phơi bày nhiều điểm, cho thấy HLV Mancini còn nhiều việc phải làm với các học trò.
Kết quả chung cuộc: Ý 0-2 Bỉ
Cầu thủ ghi bàn:
Bỉ: Mika Godts (20'), Dodi Lukébakio (69')




