Bernardo Silva rơi nước mắt trong ngày chia tay Man City
BongDa.com.vnTrong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025/2026 gặp Aston Villa, bầu không khí tại sân Etihad đã chìm trong sự xúc động khi đội trưởng Bernardo Silva bước ra thảm cỏ lần cuối cùng trong màu áo Manchester City, khép lại hành trình 9 năm rực rỡ.
Tiền vệ 31 tuổi đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Đồng hành cùng anh bước từ đường hầm ra sân có người vợ Ines và cô con gái nhỏ Carlota. Trước giờ bóng lăn, Silva đã nhận được những cái ôm đầy chia sẻ từ thủ thành đồng đội James Trafford và cả Tyrone Mings bên phía Aston Villa.
Mùa giải năm nay, Bernardo Silva chính thức tiếp quản tấm băng thủ quân và là nhân tố cốt lõi giúp thiết lập lại những tiêu chuẩn thi đấu đỉnh cao trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Dù đặt tham vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh làm món quà chia tay, Silva và Man City đã phải ngậm ngùi nhìn Arsenal lên ngôi vương mùa này.
Nói về quyết định chia tay, Silva thừa nhận nỗi nhớ nhà là lý do lớn nhất: "Nếu Man City nằm ở thủ đô Lisbon, tôi sẵn sàng ở lại thi đấu đến năm 40 tuổi. Tôi thực sự yêu câu lạc bộ này, yêu đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ và bầu không khí tuyệt vời nơi đây."
Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của Silva đang nhận được nhiều sự quan tâm. Bản thân cầu thủ này cho rằng vẫn còn quá sớm để trở lại quê nhà khoác áo Benfica. Juventus đang nỗ lực thuyết phục anh sang Serie A, Barcelona vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của anh từ lâu, trong khi các đội bóng tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng sẵn sàng đưa ra những bản hợp đồng hậu hĩnh.
Cùng với Bernardo Silva, người hâm mộ Man City cũng sẽ nói lời tạm biệt với trung vệ John Stones và đặc biệt là huấn luyện viên vĩ đại Pep Guardiola sau trọn vẹn một thập kỷ cống hiến cho sân Etihad.




