Berbatov ví dàn sao MU như trẻ con sau thảm bại trước Como
BongDa.com.vnChứng kiến thất bại thảm hại 1-4 của Manchester United trước Como tại Champions League, cựu danh thủ Dimitar Berbatov đã lên tiếng chỉ trích gay gắt màn trình diễn yếu kém của đội nhà.
Manchester United vừa phải hứng chịu một trong những thất bại tủi hổ nhất lịch sử tham dự Champions League khi thảm bại 1-4 trước đội bóng Como. Kết quả này không chỉ kéo dài chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp của "Quỷ đỏ", mà còn khiến những người yêu mến đội bóng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc trước thái độ thi đấu của các cầu thủ.
Trên sóng truyền hình TNT Sports, cựu danh thủ Dimitar Berbatov đã không giấu được sự thất vọng tột độ khi chứng kiến đội bóng cũ bị đối thủ hủy diệt hoàn toàn. Chân sút lừng danh một thời của đội chủ sân Old Trafford thẳng thắn nhận định:
"Đó là một đêm tồi tệ, thực sự tồi tệ. Một trận đấu thảm họa của United, không có điều gì tích cực diễn ra và Como đã vượt trội họ về mọi mặt. Từ những bàn thắng, khả năng tranh chấp, quyền kiểm soát bóng cho đến sự tự tin".
Sự chênh lệch trên sân lớn đến mức Berbatov phải thốt lên những lời cay đắng để mô tả cục diện trận đấu. Cựu tiền đạo người Bulgaria chua xót nói thêm:
"Mọi thứ dường như đều ủng hộ Como. Cảm giác như họ đang đá với đội hình hai vậy. Đôi khi vấn đề không nằm ở việc bạn thất bại, mà là cách bạn để thua trận đấu đó như thế nào.
Hôm nay, có vẻ như không phải cầu thủ nào cũng cống hiến hết khả năng của mình trên sân. Como trông như thể họ chỉ đang đùa giỡn và tận hưởng niềm vui. Trận đấu này chẳng khác nào những người đàn ông trưởng thành đang đá với đám trẻ con".
Thực tế trên sân đã chứng minh những nhận xét của Berbatov là hoàn toàn có cơ sở. Đại diện nước Anh sụp đổ chỉ sau hai phút bóng lăn bởi pha lập công của Nico Paz – cầu thủ rực sáng nhất trận với cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo. Thậm chí, nỗi đau của Manchester United càng bị khoét sâu khi HLV Cesc Fabregas tiết lộ trong buổi họp báo rằng ông đã yêu cầu các học trò chủ động chơi chậm lại khi tỷ số đã là 4-0.
Hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang tạm thời bảo vệ chiếc ghế của HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, thời gian để chiến lược gia 45 tuổi sửa sai không còn nhiều. Nếu không thể đánh bại Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tới, ông hoàn toàn có thể phải nhận trát sa thải sau chuỗi thành tích vô cùng bết bát.




