Benjamin Mendy bán đấu giá cúp vô địch World Cup vì vỡ nợ
BongDa.com.vnCựu hậu vệ Manchester City Benjamin Mendy vừa phải bán đấu giá kỷ vật quý giá nhất sự nghiệp là chiếc cúp vô địch World Cup 2018 để giải quyết những khó khăn tài chính trầm trọng.
Benjamin Mendy, cựu ngôi sao của Manchester City và đội tuyển Pháp, vừa phải thực hiện một bước đi đầy tuyệt vọng để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính cá nhân. Hậu vệ 32 tuổi này đã quyết định bán đấu giá chiếc cúp vô địch World Cup 2018 của mình.
Theo thông tin từ đơn vị đấu giá Goldin (Mỹ), món đồ kỷ niệm này thu hút 38 lượt trả giá và cuối cùng được chốt ở mức 46.270 bảng Anh (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng). Chiếc cúp được mô tả là bản sao chính thức dành cho cầu thủ, có một vết nứt nhỏ ở phần đế và mang nhiều dấu hiệu hao mòn theo thời gian. Đi kèm với vật phẩm này là chứng chỉ xác thực có chữ ký tay của chính Mendy.
Đây là kết quả của chuỗi ngày bi kịch sau khi Mendy bị cuốn vào vòng xoáy pháp lý kéo dài. Dù được tuyên trắng án hoàn toàn đối với các cáo buộc xâm hại tình dục vào tháng 7/2023, nhưng những tổn thất về tài chính và danh tiếng là không thể cứu vãn. Trước đó, anh cũng phải rao bán căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng tại Cheshire để nỗ lực tránh cảnh phá sản.
Thống kê cho thấy sự sa sút khủng khiếp về vị thế kinh tế của Mendy. Tại sân Etihad, anh từng hưởng mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tháng. Hiện tại, khi thi đấu cho Pogon Szczecin tại Ba Lan, thu nhập của anh chỉ còn vỏn vẹn 10.000 bảng mỗi bốn tuần, tức giảm đến 50 lần so với thời đỉnh cao. Cựu sao Man City cũng thanh lý hàng loạt siêu xe và đồng hồ đắt tiền với khoản lỗ tổng cộng hơn 1 triệu bảng để trang trải chi phí theo đuổi các vụ kiện.
Dù mới đây vừa giành chiến thắng pháp lý trước Man City để đòi lại khoảng 11 triệu bảng tiền lương bị đình chỉ sai quy định, tình cảnh hiện tại của nhà vô địch World Cup 2018 vẫn khiến giới mộ điệu bàng hoàng.





Community Shield