Benin bị cấm đổi áo và chụp ảnh cùng Messi trong ngày chia …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Benin bị cấm đổi áo và chụp ảnh cùng Messi trong ngày chia tay Argentina

BongDa.com.vnHLV Gernot Rohr bức xúc tiết lộ đội tuyển Benin bị lực lượng an ninh Argentina cấm bước vào đường hầm, từ chối đổi áo và không được chụp ảnh cùng Lionel Messi sau trận giao hữu tri ân siêu sao 39 tuổi.

ĐT Benin được cho rằng chịu nhiều thiệt thòi trong trận đấu chia tay ĐT Argentina của Messi. Ảnh: EPA Images.
ĐT Benin được cho rằng chịu nhiều thiệt thòi trong trận đấu chia tay ĐT Argentina của Messi. Ảnh: EPA Images.

Trận giao hữu khép lại với chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin đã chính thức đánh dấu khoảnh khắc giã từ ĐTQG của Lionel Messi ở tuổi 39 (anh đóng góp một bàn thắng trên chấm phạt đền). Dù các cầu thủ khách đã thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối trước giờ bóng lăn khi tặng siêu sao này một bức tượng, một lá thư và một bông hồng, nhưng những gì họ nhận lại sau trận đấu lại là sự ghẻ lạnh từ phía ban tổ chức chủ nhà.

Khung cảnh ăn mừng hoành tráng với pháo hoa và bài phát biểu của Messi trên sân dường như đã biến đội khách thành những người thừa. Chia sẻ trên đài phát thanh RMC, HLV trưởng đội tuyển Benin, ông Gernot Rohr tiết lộ Lực lượng an ninh của Argentina đã cấm cản các học trò của ông thực hiện ba điều: bước vào đường hầm hoặc phòng thay đồ, chụp ảnh cùng Messi và đổi áo đấu.

Nhà cầm quân người Đức kể lại chi tiết: "Phía Argentina không cho cầu thủ của chúng tôi bất cứ thứ gì, kể cả một bức ảnh chụp chung với Messi. Chúng tôi rất muốn đổi áo đấu nhưng không nhận được dù chỉ một chiếc."

Sự thất vọng của ông Rohr thể hiện rõ: "Họ thậm chí còn không cho chúng tôi bước vào đường hầm. Lực lượng an ninh liên tục đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Một số cầu thủ của tôi đã cầm sẵn áo trên tay để mong được trao đổi với đối phương. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng hoàn toàn vô ích."

Bản thân HLV Rohr cũng phải nhờ HLV Lionel Scaloni mang chiếc áo đấu năm 2018 của mình vào trong để xin chữ ký Messi. Ông chia sẻ bản thân đã phải đứng chờ nửa tiếng đồng hồ, nhưng coi đó "không phải là vấn đề lớn". Bỏ qua sự cố ngoài sân cỏ, ông đánh giá cao mặt chuyên môn: "Trận đấu rất tuyệt vời và không có áp lực. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Đối với chúng tôi, đây là cơ hội học hỏi, giúp các cầu thủ trẻ có một trải nghiệm quốc tế vô cùng phong phú."

Ngoài ra, nhà báo người Pháp Romain Molina còn tiết lộ thêm rằng các cầu thủ và ban huấn luyện Benin không nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào, trong khi LĐBĐ nước này cũng không được chia một xu từ doanh thu khổng lồ của trận đấu. Hiện tại, cả hai liên đoàn đều chưa lên tiếng phản hồi về những thông tin này.