Bayern và lời nguyền 56 năm hóa ngọn núi cản bước Real
BongDa.com.vnThất bại 1-2 trước Bayern Munich ở trận lượt đi tứ kết Champions League đẩy Real Madrid vào thế khó, buộc thầy trò HLV Alvaro Arbeloa phải phá vỡ lời nguyền 56 năm.
Thất bại 1-2 ngay tại thánh địa Bernabeu trong trận lượt đi tứ kết Champions League đã đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng hiểm nghèo. Trận cầu diễn ra với nhịp độ chóng mặt giữa hai thế lực vĩ đại bậc nhất châu Âu đã khép lại với niềm vui dành cho Bayern Munich. Giờ đây, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn ở trận lượt về. Lịch sử chỉ ra rằng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang bị bủa vây bởi những thống kê u ám và tỷ lệ cược hoàn toàn chống lại họ.
Để tìm lại lần gần nhất Los Blancos lội ngược dòng thành công sau khi để thua trận lượt đi trên sân nhà tại cúp châu Âu, người hâm mộ phải quay lại mùa giải 1970-1971. Vào tháng 10 năm 1970, họ bất ngờ gục ngã 0-1 tại Bernabeu trước Wacker Innsbruck tại vòng 2 đấu trường Cup Winners' Cup. Bằng bản lĩnh của mình, đội bóng xứ đấu bò đã vùng lên giành chiến thắng 2-0 trên sân khách để đi tiếp, trước khi tiến đến trận chung kết và thua Chelsea.
Việc cả đội bóng Wacker Innsbruck lẫn giải đấu Cup Winners' Cup giờ đây đều không còn tồn tại càng tô đậm thêm sự xa xăm cho kịch bản lật ngược thế cờ sắp tới. Lý giải cho khoảng thời gian chờ đợi kỷ lục này, một phần nguyên nhân đến từ việc đội chủ sân Bernabeu hiếm khi để thua sân nhà trong các trận lượt đi vòng knock-out. Dù vậy, một khi kịch bản xấu xảy ra, họ chưa từng lật ngược được tình thế. Kể từ chiến tích năm 1970, gã khổng lồ Tây Ban Nha có thêm 6 lần nếm mùi chiến bại ở lượt đi trên sân nhà, và cả 6 lần họ đều phải xách vali rời giải.
Những thất bại đó bao gồm trận thua Paris Saint-Germain ở tứ kết Cup Winners' Cup mùa 1993-1994, và 5 lần gục ngã tại Champions League. Họ lần lượt bị Bayern Munich khuất phục ở bán kết mùa 2000-2001, gục ngã trước Arsenal ở vòng 16 đội mùa 2005-2006, bị Liverpool đè bẹp ở vòng 16 đội mùa 2008-2009, thua Barcelona ở vòng 16 đội mùa 2010-2011, và mới đây nhất là thất bại trước Manchester City ở vòng 16 đội mùa 2019-2020. Mọi nỗ lực ở lượt về đều tan thành mây khói.
Giờ đây, đoàn quân của Alvaro Arbeloa phải phá vỡ lời nguyền 56 năm trước nhà đương kim vô địch nước Đức. Thử thách càng lớn khi đội chủ nhà chưa từng thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trên sân nhà kể từ tháng 3/2024. Chuyến hành quân sắp tới rõ ràng là ngọn núi khổng lồ chắn ngang tham vọng của đại diện La Liga.
Bất chấp thống kê bất lợi, Arbeloa vẫn giữ niềm tin mãnh liệt: "Nếu có đội bóng nào có thể giành chiến thắng tại Munich, thì đó chính là Real Madrid". Rõ ràng, Champions League vốn dĩ là sân khấu tôn vinh uy danh của đội bóng Hoàng gia. Ở thời khắc khó khăn nhất, bản lĩnh vĩ đại là thứ họ cần phát huy để vượt qua nghịch cảnh.




