Bầu Đức hồi sinh HAGL sau thập kỷ nếm mật nằm gai
BongDa.com.vnTrong dòng chảy lịch sử của bóng đá Việt Nam hai thập kỷ qua, hiếm có ông bầu nào nhận được nhiều tình cảm như Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).
Từ việc đốn ngã những cánh rừng cao su để xây Học viện HAGL JMG, cho đến việc sản sinh ra lứa cầu thủ "vàng" làm nức lòng người hâm mộ, tình yêu của ông dành cho bóng đá là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng, "có thực mới vực được đạo", cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ năm 2016 với khoản nợ khổng lồ 36.000 tỷ đồng đã từng khiến người ta lo sợ rằng biểu tượng bóng đá Phố Núi sẽ sụp đổ.
Nhưng hiện nay, sau 10 năm "nếm mật nằm gai", gió đã đổi chiều trên đỉnh Hàm Rồng.
Thông tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lọt vào Top 500 công ty tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 do tạp chí TIME bình chọn không chỉ là một tin tức kinh tế đơn thuần. Đó là bản tuyên ngôn cho sự trở lại của một đế chế và là "bảo hiểm" vững chắc cho tương lai của đội bóng HAGL.
Nhớ lại những ngày tháng đen tối khi Bầu Đức phải bán đi từng tài sản tâm huyết, từ thủy điện đến bất động sản, chỉ để trả lãi vay. Khi ấy, CLB HAGL cũng chật vật, phải "thắt lưng buộc bụng", thậm chí có lúc phải xin cơ chế ngoại lệ từ VFF để duy trì hoạt động. Nhưng với triết lý "không giấu bệnh", chấp nhận đau thương để tái cấu trúc, Bầu Đức đã làm được điều "không tưởng": xóa sạch lỗ lũy kế, đưa lợi nhuận năm 2025 lên mức kỷ lục hơn 2.200 tỷ đồng và tổng tài sản vượt mốc 1 tỷ USD.
Sự hồi sinh thần kỳ của tập đoàn mẹ ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng con cưng. Như một sự cộng hưởng tuyệt vời, trong lúc tin vui tài chính bay về, CLB HAGL trên sân cỏ cũng vừa có hai chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Đà Nẵng và đặc biệt là ứng cử viên vô địch Ninh Bình. 6 điểm trọn vẹn ở hai vòng đấu gần nhất không chỉ giúp HAGL tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ mà còn khẳng định sự "lột xác" về mặt tinh thần.
Tuy nhiên, bóng đá cũng như kinh doanh, không có chỗ cho sự chủ quan. Dù tập đoàn đã khỏe mạnh, nhưng V-League vẫn là một chiến trường khốc liệt. Với 14 điểm và vị trí thứ 8, HAGL vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Sự ổn định tài chính từ Bầu Đức là nền tảng, nhưng sự tập trung của các cầu thủ trên sân mới là chìa khóa.
Dẫu vậy, người hâm mộ Phố Núi giờ đây có quyền thở phào. Khi Bầu Đức tuyên bố tặng căn hộ tiền tỷ cho nhân viên, khi tập đoàn được vinh danh quốc tế, nghĩa là nỗi lo "cơm áo gạo tiền" từng đè nặng lên đôi chân những con người liên quan đã được cởi bỏ.
Bầu Đức từng nói ông làm bóng đá vì đam mê và vì người hâm mộ. Sau 10 năm gồng gánh trả nợ mà không buông bỏ đội bóng, giờ đây khi đã "lội ngược dòng" thành công trên thương trường, người ta tin rằng ông sẽ lại đầu tư mạnh mẽ để đưa HAGL tìm lại ánh hào quang xưa.




