Bật khóc chia tay Watkins, Emery gọi giá bán là điên rồ
BongDa.com.vnHLV Unai Emery thừa nhận mức giá 50 triệu bảng cho Ollie Watkins và Ezri Konsa là "điên rồ". Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ đã có màn chia tay xúc động với Watkins.
Theo nguồn tin độc quyền từ tạp chí The Athletic, HLV Unai Emery thừa nhận ông đã rơi nước mắt khi nói lời chia tay Ollie Watkins vào thứ Năm (giờ địa phương) vừa qua. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng miêu tả việc Aston Villa thu về khoản phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng cho tiền đạo người Anh cũng như Ezri Konsa là một điều "điên rồ".
Trước đó vào đầu tuần, The Athletic tiết lộ Watkins đã phải xin lỗi các đồng đội sau khi vắng mặt trong trận thua thảm 0-4 của Villa trước Brighton & Hove Albion ở ngày khai màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Chân sút này đã bày tỏ rõ nguyện vọng gia nhập Al Hilal và ngừng tập luyện cùng toàn đội trong thời gian đàm phán. Tuy nhiên, anh đã trở lại vào thứ Hai sau khi Villa chấp nhận lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng kèm một khoản phụ phí nhỏ từ đại diện Ả Rập Xê Út. Watkins đã chính thức nói lời từ biệt vào thứ Tư trước khi bay sang Trung Đông vào sáng thứ Năm. Trong một diễn biến khác, cầu thủ 28 tuổi Konsa cũng đã gia nhập Arsenal với mức giá 51 triệu bảng hồi đầu tháng này.
Chia sẻ trong buổi họp báo diễn ra vào thứ Sáu trước thềm cuộc đối đầu với Arsenal vào rạng sáng thứ Ba (1/9, giờ Việt Nam), HLV Emery khẳng định: "Tôi có thể nói ngay bây giờ rằng sự cam kết và thái độ của Watkins luôn vô cùng tuyệt vời. Tuần trước, chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận để cậu ấy hoàn tất trận đấu với Brighton, nhưng sau trận, cậu ấy đã xin lỗi, thừa nhận bản thân đã sai và mắc sai lầm. Chúng tôi và các cầu thủ đều chấp nhận điều đó vì cậu ấy luôn cư xử rất đúng mực. Với tôi, cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, thậm chí còn hơn cả tư cách một cầu thủ. Tôi đã ôm cậu ấy thật chặt, rơi một vài giọt nước mắt khi nói lời tạm biệt. Chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất tại Ả Rập Xê Út và Nicolas Jackson sẽ là người thay thế cậu ấy".
Để khỏa lấp khoảng trống, Nicolas Jackson đã ký bản hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với đội chủ sân Villa Park. Đội bóng đang nỗ lực hoàn tất thủ tục đăng ký để chân sút 25 tuổi có thể ra sân ngay trận gặp Arsenal. Anh sẽ gánh vác trọng trách thay thế Watkins, người rời đi với tư cách là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Villa tại kỷ nguyên Premier League.
Emery cũng không quên tri ân di sản của cậu học trò cũ: "Watkins đã có những năm tháng tuyệt vời. Cậu ấy ghi bàn, thể hiện thái độ tốt, sự cam kết vững vàng ngay cả khi dính chấn thương. Tuần trước, tôi khá thất vọng nhưng chúng tôi đã nói chuyện và mọi thứ giờ đã rõ ràng. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và một sai lầm không thể xóa nhòa đi tất cả những điều tốt đẹp cậu ấy đã làm tại đây. Ollie thực sự đẳng cấp".
Nói về quyết định bán đi những trụ cột, Emery phân tích dưới góc độ quản lý: "Chúng tôi đưa ra các quyết định vì lợi ích của câu lạc bộ. Quyết định trong việc phát triển cũng như bán một số cầu thủ là hoàn toàn chính xác. Với Youri Tielemans và Lucas Digne, họ có điều khoản giải phóng hợp đồng. Trong khi đó với Watkins, Emiliano Martinez hôm qua và Ezri Konsa, thật điên rồ khi ở tuổi 30, chúng tôi có thể thu về 50 triệu bảng cho Konsa và Watkins. Chúng tôi không muốn trở thành một câu lạc bộ chuyên bán cầu thủ, nhưng phải chấp nhận điều đó. Vì sao ư? Vì chính các cầu thủ yêu cầu ra đi và đối với chúng tôi, đó là một thương vụ hời. Chúng tôi phải duy trì con đường giống như 4 năm qua, dù tất nhiên, không phải năm nào chúng tôi cũng đạt được thành quả như ý".
Vào rạng sáng thứ Ba tới, Aston Villa sẽ tiếp đón Arsenal – đội bóng dự kiến sẽ trình làng tân binh Konsa ngay tại Villa Park - với mục tiêu cao nhất là gượng dậy sau thất bại nặng nề 0-4 trước Brighton ở ngày ra quân.




