Barcelona vượt khó tại Copa del Rey nhờ Christensen và Rashford
BongDa.com.vnTại vòng 32 đội Copa del Rey, Barcelona đã phải trải qua những giây phút "toát mồ hôi" trên sân Estadio Pedro Escartin của Guadalajara.
Phải nhờ đến sự tỏa sáng muộn màng của Andreas Christensen và Marcus Rashford trong 15 phút cuối, gã khổng lồ xứ Catalan mới có thể đánh bại đội bóng hạng dưới Guadalajara với tỷ số 2-0, qua đó nhọc nhằn giành vé vào vòng 16 đội.
Hansi Flick, huấn luyện viên trưởng của Barcelona, đã cho thấy sự tôn trọng đối thủ khi tung ra sân đội hình khá mạnh ngay từ đầu, bao gồm những cái tên đình đám như Lamine Yamal, Marcus Rashford và Frenkie de Jong. Tuy nhiên, chênh lệch về đẳng cấp trên giấy tờ đã không được cụ thể hóa dễ dàng trên mặt cỏ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona nhanh chóng kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, Guadalajara dưới sự dẫn dắt của HLV Pere Marti đã nhập cuộc đầy kỷ luật với sơ đồ 4-4-2, dựng lên một bức tường phòng ngự kiên cố.
Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một lại đến từ một tình huống… hài hước hơn là một pha dàn xếp tấn công bài bản. Phút thứ 6, Eric Garcia của Barca bất ngờ tung cú sút táo bạo từ vòng tròn trung tâm. Thủ thành Dani Vicente của đội chủ nhà ban đầu tỏ ra tự tin, nhưng sau đó lại lóng ngóng để bóng suýt trôi qua vạch vôi. May mắn cho Guadalajara là Vicente đã kịp sửa sai ngay trên vạch đích.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, dù cầm bóng nhiều nhưng Barcelona thi đấu thiếu sắc bén. Các chỉ số thống kê (xG chỉ đạt 0,37 cho đội khách) phản ánh đúng sự bế tắc của Blaugrana. Thậm chí, tiền đạo Canizo của đội chủ nhà còn liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Barca bằng khả năng tì đè và tranh chấp khó chịu, khiến Marc Bernal phải nhận thẻ vàng ở phút 30.
Bước vào hiệp hai, Hansi Flick thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi tung Pau Cubarsi vào thay Bernal đã bị thẻ phạt. Barcelona lập tức tăng tốc. Chỉ trong vòng 7 phút đầu hiệp hai, Rashford - thương vụ mượn từ MU - có hai cơ hội ngon ăn liên tiếp (phút 48 và 52). Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Vicente đã liên tục từ chối các pha dứt điểm của tiền đạo người Anh bằng những phản xạ xuất sắc.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối và viễn cảnh hiệp phụ bắt đầu hiện ra, HLV Flick buộc phải tung thêm những quân bài chiến lược như Pedri, Balde và Kounde vào sân. Sự kiên nhẫn của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76.
Từ một tình huống phạt góc bị phá ra, Frenkie de Jong thực hiện một quả tạt cuộn bóng đầy khó chịu về phía cột xa. Andreas Christensen băng vào đánh đầu, bóng đập người hậu vệ Martinez đổi hướng làm bó tay thủ thành Vicente. Tỷ số được mở 1-0 cho Barcelona trong sự vỡ òa của các cầu thủ khách. Một bàn thắng có phần may mắn nhưng xứng đáng với sức ép mà họ tạo ra.
Bị dẫn bàn, Guadalajara không còn gì để mất và dồn toàn lực lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Caropitche suýt chút nữa tạo nên địa chấn với cú sút búa bổ buộc Ter Stegen phải trổ tài cứu thua.
Tuy nhiên, đẳng cấp của Barcelona đã lên tiếng đúng lúc để kết liễu trận đấu. Phút 90, "thần đồng" Lamine Yamal thực hiện một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, đặt Marcus Rashford vào tư thế đối mặt. Lần này, tiền đạo người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Anh bình tĩnh lừa qua thủ môn Vicente trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc cao bằng chân trái, ấn định chiến thắng 2-0.
Với chiến thắng này, Barcelona đã hoàn thành mục tiêu tiến vào vòng 16 đội Copa del Rey. Mặc dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục trước một đối thủ yếu hơn nhiều, nhưng thầy trò Hansi Flick đã thể hiện được bản lĩnh ở những thời khắc quyết định để tránh một cú sốc không đáng có. Về phần Guadalajara, họ có quyền ngẩng cao đầu rời giải sau khi đã khiến một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới phải chật vật suốt gần 80 phút thi đấu.
Tỷ số chung cuộc: Guadalajara 0 - 2 Barcelona
Ghi bàn: Christensen (76'), Rashford (90')
Đội hình ra sân:
Guadalajara: Vicente, Martinez, Casado, Ablanque, Cera, Moreno, Mayo, Rojo, Ramirez, Diaz, Canizo.
Barcelona: Ter Stegen, Torrents, Christensen, Garcia, Casado, De Jong, Bernal, Bardghji, Fermin, Yamal, Rashford.




