Barcelona: Christensen chấn thương, Ter Stegen chờ lối thoát

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Barcelona: Christensen chấn thương, Ter Stegen chờ lối thoát

BongDa.com.vnChristensen nghỉ dài hạn mở “khe lương” theo luật La Liga giúp Barcelona dự kiến mua trung vệ vào tháng Giêng, đồng thời tìm cách giải quyết hợp đồng của Ter Stegen.

Barca sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Christensen và Ter Stegen
Barca sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Christensen và Ter Stegen

Chấn thương của Christensen: Họa hay Phúc?

Cuối tuần qua, tin dữ ập đến với Barcelona khi Andreas Christensen được chẩn đoán đứt một phần dây chằng chéo trước (ACL) đầu gối trái trong buổi tập trước trận gặp Villarreal. Trung vệ người Đan Mạch dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng 4 tháng.

Đây là một đòn giáng mạnh vào hàng thủ vốn đã mỏng manh của Barca, nơi Inigo Martinez đã rời đi và Ronald Araujo đang nghỉ phép vô thời hạn. HLV Hansi Flick hiện chỉ còn 5 hậu vệ thực thụ đáng tin cậy trong bối cảnh Araujo dù có trở lại, anh vẫn chưa chắc đạt phong độ cao vì gặp vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may.

Theo quy định của La Liga, nếu chấn thương của Christensen được xác định là dài hạn, Barcelona có quyền đăng ký một cầu thủ mới thay thế, miễn là mức lương của người mới không vượt quá 80% lương của cựu sao Chelsea. Điều này đặc biệt quan trọng vì Blaugrana vẫn đang vật lộn với giới hạn lương của La Liga (vượt mức cho phép gần 200 triệu euro mùa trước).

Chấn thương của cầu thủ người Đan Mạch vô tình tạo ra một "khoảng trống lương" hợp lệ, cho phép CLB thực hiện một bản hợp đồng khẩn cấp mà không vi phạm quy tắc tài chính ngặt nghèo.

Mục tiêu chuyển nhượng: Gia cố hàng thủ và những cái tên trong tầm ngắm

Trước khi sự cố mang tên Christensen xuất hiện, kế hoạch của CLB xứ Catalan là "án binh bất động" trong tháng Giêng và dồn lực cho mùa Hè. Nhưng giờ đây, ưu tiên số một chắc chắn là một trung vệ. HLV Hansi Flick đã bỏ ngỏ khả năng này khi được hỏi:

"Tôi chưa biết, tôi cần nói chuyện với Giám đốc thể thao Deco vào sáng mai".

Sự trở lại muộn màng của Ronald Araujo cũng là yếu tố thúc đẩy Barca phải hành động.

Về các mục tiêu dài hạn, Marc Guehi của Crystal Palace đang được theo dõi sát sao. Trung vệ người Anh sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè, và viễn cảnh chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do là cực kỳ hấp dẫn với tình hình tài chính của Barca. Bên cạnh đó, Nico Schlotterbeck thuộc biên chế Borussia Dortmund cũng nằm trong danh sách, dù mức phí chuyển nhượng sẽ là rào cản lớn.

Trên hàng công, giấc mơ thay thế Robert Lewandowski bằng Julian Alvarez (Atletico Madrid) vẫn còn xa vời vì giá cả. Tuy nhiên, cái tên Karl Etta Eyong - tiền đạo trẻ 22 tuổi đang tỏa sáng tại Levante - đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên như một phương án tiềm năng và kinh tế hơn. Vấn đề là Eyong chưa phải là chân sút đẳng cấp cao để ngay lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng ở Barca.

Guehi lọt vào tầm ngắm của Barca
Guehi lọt vào tầm ngắm của Barca

Bài toán nan giải: Marc-Andre ter Stegen

Nếu như hàng thủ cần người đến, thì khung gỗ lại đang dư người. Marc-Andre ter Stegen, đội trưởng và công thần một thời, giờ đây trở thành người thừa mà Barca muốn đẩy đi nhất.

Sự xuất hiện của Joan Garcia từ Espanyol với giá 25 triệu euro vào mùa hè đã thay đổi tất cả. Thủ thành 24 tuổi nhanh chóng chiếm suất bắt chính và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Hansi Flick. Ngay cả khi Ter Stegen bình phục chấn thương, Garcia vẫn là lựa chọn số một vì những màn trình diễn xuất sắc.

Vấn đề nằm ở chỗ thủ thành người Đức còn hợp đồng đến năm 2028 với mức lương khổng lồ (bao gồm cả phần lương hoãn lại từ các mùa trước). Ngôi sao 33 tuổi không có ý định ra đi và muốn ở lại cạnh tranh. Barca đang ở thế khó: Không CLB lớn nào muốn chiêu mộ một thủ môn lương cao trong tháng Giêng, và nếu đẩy anh đi dưới dạng cho mượn, đội chủ sân Nou Camp khả năng cao vẫn phải gánh một phần lương đáng kể.

Tình hình tài chính: Vẫn là "vòng kim cô"

Mọi toan tính của đại diện Catalan đều phải xoay quanh trục tài chính. Với mức trần lương 351 triệu euro nhưng thực chi lên tới 534 triệu euro, Barca buộc phải bán cầu thủ trước khi mua người. Ngân sách cho tháng Giêng gần như bằng không.

Kế hoạch ban đầu là không chi tiêu, trừ trường hợp khẩn cấp. Và chấn thương của Christensen chính là trường hợp khẩn cấp đó. Dù vậy, việc bán cầu thủ để giảm quỹ lương vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ter Stegen là ứng viên số một để hy sinh, nhưng tính khả thi của thương vụ này rất thấp.

Ter Stegen không còn chỗ đứng tại Nou Camp
Ter Stegen không còn chỗ đứng tại Nou Camp

Hiện tại, Barcelona đang đứng đầu La Liga, hơn Real Madrid 4 điểm, nhưng đội hình của họ chưa đủ chiều sâu để được coi là ứng viên hàng đầu cho Champions League. Chấn thương của Christensen là một thách thức, nhưng cũng là cơ hội để Hansi Flick và Deco thể hiện sự linh hoạt trên thị trường chuyển nhượng.

Liệu họ có tận dụng được "khe cửa hẹp" từ luật La Liga để mang về một sự bổ sung chất lượng? Và liệu họ có tìm được lối thoát cho "cục nợ" lương bổng mang tên Ter Stegen? Tháng Giêng tới sẽ là câu trả lời quyết định cho tham vọng của Barca trong phần còn lại của mùa giải.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử CLB Barcelona, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Barcelona: Hơn cả một Câu Lạc Bộ.

LaLiga LaLiga

RCDE StadiumRCDE Stadium

03:00 - 04-01-2026