Barca trở lại Camp Nou: Công trường ngổn ngang, linh hồn vẹ…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Barca trở lại Camp Nou: Công trường ngổn ngang, linh hồn vẹn nguyên

BongDa.com.vnSau 909 ngày lưu lạc, Barcelona chính thức trở về thánh địa Camp Nou, nơi vẫn ngổn ngang như một đại công trường. Chiến thắng 4-0 tưng bừng trước Athletic Club không chỉ hiện thực hóa giấc mơ của Hansi Flick, mà còn đánh dấu sự tái sinh đầy cảm xúc của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Barcelona đại thắng ngày trở về
Barcelona đại thắng ngày trở về

"Cách đây rất lâu, tôi đã từng đứng ở đây. Khi ấy, tôi vừa bị sa thải bởi một đội bóng hạng ba, nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó mình sẽ dẫn dắt Barcelona ngay tại Camp Nou." Đó là lời tâm sự đầy xúc động của huấn luyện viên Hansi Flick sau chiến thắng 4-0 trước Athletic Club.

Đối với vị chiến lược gia người Đức, ngày thứ bảy vừa qua là một giấc mơ thành hiện thực, nhưng đối với hàng triệu người hâm mộ Barcelona trên toàn cầu, đó là dấu mốc chấm dứt chuỗi ngày lưu lạc kéo dài đằng đẵng suốt 909 ngày.

Sau gần ba năm phải thi đấu tại sân vận động Olympic trên đồi Montjuic, Barcelona cuối cùng đã được trở về nhà, dù ngôi nhà ấy vẫn đang ngổn ngang trong công cuộc đại tu trị giá 1,5 tỷ euro.

Khi người hâm mộ tiếp cận khu vực sân vận động, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Camp Nou vẫn bị bao vây bởi những chiếc cần cẩu khổng lồ vươn lên bầu trời, bụi bặm và tiếng ồn của công trường vẫn hiện hữu. Từ bên ngoài, nó trông chính xác như một công trình xây dựng dang dở khổng lồ, khó có thể tin rằng một trận đấu đỉnh cao của La Liga sắp diễn ra tại đây.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bước qua cánh cổng kiểm soát, mọi lo lắng dường như tan biến. Bên trong lớp vỏ bọc ngổn ngang ấy, linh hồn của thánh địa bóng đá này vẫn vẹn nguyên. Mặt tiền lịch sử từ năm 1957 đã lộ diện trở lại sau nhiều thập kỷ bị che khuất, những hàng ghế mới sáng bóng với dải màu xanh đỏ hiện đại đã thay thế cho sự cũ kỹ trước kia. 

Camp Nou vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện
Camp Nou vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện

Dù một phần khán đài phía Bắc vẫn trống trơn chờ hoàn thiện, không khí thiêng liêng của Camp Nou đã ngay lập tức khiến nhiều cổ động viên bật khóc vì xúc động. Sự trở về này không hề rẻ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, 45.157 người hâm mộ may mắn nhất đã phải chi ra những khoản tiền không nhỏ, với giá vé thấp nhất lên tới 199 euro và cao nhất là gần 600 euro. 

Phó chủ tịch Elena Fort thừa nhận mức giá này là cao, nhưng đó là cái giá phải trả để bù đắp cho những thiệt hại kinh tế trong thời gian thi đấu xa nhà. Dẫu vậy, không một tấm vé nào bị ế. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, như Albert Planella bay về từ London, chấp nhận mọi chi phí và sự bất tiện chỉ để được hít thở bầu không khí tại ngôi nhà đích thực của họ. Dù vẫn còn những phàn nàn về chỗ ngồi chật chội hơn hay sự xáo trộn vị trí của các vé VIP, tất cả đều bị lu mờ bởi niềm vui hội ngộ.

Buổi lễ trước trận đấu đã khéo léo kết nối quá khứ và hiện tại. Thay vì chọn những siêu sao đương đại hay chủ tịch Joan Laporta để thực hiện cú giao bóng danh dự, câu lạc bộ đã trao vinh dự đó cho hai hội viên lâu đời nhất, những người đã từng có mặt tại lễ khánh thành sân vận động vào năm 1957.

Hình ảnh cụ ông Juan Canela, 95 tuổi, thực hiện cú giao bóng từ chiếc xe lăn đã trở thành biểu tượng xúc động nhất cho sự trường tồn và lòng trung thành của các Cules. Và khi trận đấu bắt đầu, lịch sử dường như lại có sự trùng hợp kỳ diệu. Năm 1957, Barcelona đã thỏa thuận để đội chủ nhà ghi bàn đầu tiên trong trận mở sân gặp Warsaw XI.

Lần này, người ghi bàn mở tỷ số để khởi động kỷ nguyên mới tại Camp Nou lại là Robert Lewandowski, một người con sinh ra tại chính Warsaw. Trên sân cỏ, Barcelona đã có một màn trình diễn hoàn hảo để chào mừng ngày về. Lewandowski, Ferran Torres và tài năng trẻ Fermin López lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 trước Athletic Club.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã có một ngày thi đấu chói sáng trong lần thứ hai được chơi bóng tại thánh địa này, khẳng định vị thế của một biểu tượng mới. Ở chiều ngược lại, Nico Williams, mục tiêu chuyển nhượng mà Barcelona đã theo đuổi suốt mùa hè nhưng thất bại, đã phải chịu đựng những tiếng la ó inh tai mỗi khi chạm bóng.

Bầu trời Catalan ngập tràn pháo hoa ngày Barcelona trở lại mái nhà xưa
Bầu trời Catalan ngập tràn pháo hoa ngày Barcelona trở lại mái nhà xưa

Nhưng vào đêm đó, Barcelona đã chứng minh rằng họ không cần Nico để chiến thắng, bởi họ đã có vũ khí mạnh nhất: sức mạnh từ các khán đài Camp Nou. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu trời Barcelona rực sáng bởi pháo hoa, hòa cùng ánh đèn Giáng sinh vừa được thắp lên trong thành phố.

Cảm giác của người hâm mộ giống như một người lữ hành trở về nhà sau chuyến đi dài đầy bão tố. Dù sức chứa hiện tại chưa bằng một nửa so với mục tiêu 105.000 chỗ ngồi vào năm 2027, và dù công việc xây dựng sẽ còn kéo dài với nhiều bụi bặm, nhưng đêm đó, Camp Nou đã thực sự sống lại.

Đối với những người yêu mến Barcelona, những chiếc cần cẩu khổng lồ bên ngoài không còn là biểu tượng của sự dang dở, mà là minh chứng cho sự tái sinh và một tương lai đầy hy vọng đang được xây dựng từng ngày.

LaLiga LaLiga

Estadio de La CartujaEstadio de La Cartuja

00:30 - 07-12-2025