Báo TBN mê mẩn Gordon, bỏ quên Rashford
BongDa.com.vnBarcelona đã nhanh chóng gạt tên Marcus Rashford khỏi bộ nhớ sau khi chiêu mộ thành công tân binh Anthony Gordon. Ngôi sao chạy cánh người Anh vừa có màn ra mắt chói sáng tại La Liga, khiến truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định đội chủ sân Camp Nou đã có quyết định đúng đắn.
Trước đó, ban lãnh đạo Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ Man Utd. Thay vì lựa chọn phương án giá rẻ, gã khổng lồ xứ Catalonia chấp nhận chi tới 69,3 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United.
Mức phí chuyển nhượng đắt đỏ từng gây ra nghi ngờ, nhưng cựu sao Newcastle đã lập tức đập tan tất cả bằng màn trình diễn trên sân. Vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 5-0 trước Elche tại vòng mở màn La Liga, Gordon đóng góp tới 2 đường kiến tạo đẳng cấp.
Đánh giá về sự hòa nhập này, tờ SPORT nhận xét Gordon cùng Karim Adeyemi đã mang lại "sự năng động, khả năng gây áp lực và tốc độ xé gió" cho hàng công của HLV Hansi Flick. Tờ báo này nhấn mạnh thêm: "Gordon đã đẩy nhanh các đợt chuyển trạng thái và liên tục đe dọa khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, một phẩm chất đặc biệt giá trị khi đối thủ đuối sức."
Bên cạnh đó, tờ Mundo Deportivo không ngần ngại dùng từ "không thể ngăn cản" để miêu tả ngôi sao người Anh, còn La Vanguardia khen ngợi anh chơi "rực lửa và xả thân". Trang Barcelona Universal cũng dành tặng điểm số 8.5/10 cho màn ra mắt rất hứa hẹn này.
Trái ngược với bầu không khí thăng hoa tại Catalonia, Marcus Rashford buộc phải trở lại Man Utd do không có đội bóng nào liên hệ chiêu mộ. Tiền đạo này vừa trải qua trận đấu thất vọng khi vào sân từ ghế dự bị trong thất bại cay đắng 0-2 của Quỷ đỏ trước Hull City.
Màn hòa nhập rực rỡ của Gordon giúp Barcelona củng cố vững chắc chiều sâu đội hình trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga. Ngược lại, việc bị đội bóng Tây Ban Nha lãng quên khiến tương lai của Rashford tại Old Trafford càng trở nên u tối.




