Báo Philippines khó nuốt trôi trận thua Việt Nam vì VAR
BongDa.com.vnTruyền thông Philippines đồng loạt bày tỏ sự nuối tiếc sau trận thua kịch tính 0-1 trước tuyển Việt Nam tối 26/9. Việc thi đấu lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng bị xà ngang và công nghệ VAR khước từ bàn thắng khiến giới mộ điệu nước này cho rằng đội nhà đã thiếu may mắn.
Tối 26/9, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia).
Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đây là 90 phút đầy nhọc nhằn khi thủ thành Patrik Lê Giang liên tục phải trổ tài cứu thua trước sức ép từ dàn sao nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu của đối thủ.
Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, truyền thông Philippines đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối. Tờ Tiebreaker Times nhận định Philippines đã có một trận thua thiếu may mắn khi các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.
Đồng quan điểm, tờ Spin miêu tả đây là thất bại "đau đớn" dù Philippines đã khiến nhà vô địch ASEAN Cup 2026 gặp rất nhiều khó khăn.
Tờ báo này điểm lại cú dứt điểm dội xà ngang của Randy Schneider (phút 23), pha đánh đầu uy lực của Sebastian Rasmussen (phút bù giờ) và đặc biệt là tình huống Kenji Nishioka bị VAR từ chối bàn gỡ hòa ở phút 83 vì lỗi việt vị. Tờ Spin cũng kêu gọi đội nhà nhanh chóng đứng dậy để quyết tâm thắng Pakistan ở lượt trận tới.
Trong khi tờ All Star gọi đây là một "thất bại khó nuốt trôi", thì trang Eat Sleep Breathe Football lại tự hào khẳng định tuyển Philippines "không có gì phải xấu hổ" khi chơi rất hay. Trang này ngậm ngùi viết: "Đã có thể mơ rồi, vậy mà VAR lại bắt việt vị".
Về phía tuyển Việt Nam, niềm vui chiến thắng lại không trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương rách cơ, phải rời sân ở phút 60 và đối diện nguy cơ nghỉ hết giải. Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là màn quyết chiến với đội tuyển Thái Lan vào ngày 29/9.


