Ashley Young đã đúng về Marcus Rashford
BongDa.com.vnDù Man Utd gây thất vọng khi bị Everton cầm hòa 2-2 tại Ngoại hạng Anh, cựu danh thủ Ashley Young hoàn toàn có lý khi nhận định Marcus Rashford đang trở lại là nỗi khiếp sợ.
Trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Everton vào những giây cuối cùng chắc chắn để lại nhiều sự tiếc nuối cho Man Utd. Đoàn quân của HLV Michael Carrick đã ở rất gần chiến thắng sau khi Benjamin Sesko ghi bàn ở những phút cuối, nhưng siêu phẩm sút xa của Ainsley Maitland-Niles đã giữ lại một điểm cho đội chủ nhà.
Trước đó, Tyrique George cũng đã tỏa sáng để san bằng tỷ số sau bàn mở điểm của Bryan Mbeumo. Trong một ngày mà hệ thống phòng ngự bộc lộ nhiều sai sót, điểm sáng lớn nhất mà "Quỷ đỏ" có thể tự hào chính là màn trình diễn bùng nổ của Marcus Rashford.
Mùa hè vừa qua, Rashford tưởng chừng như đã chia tay sân Old Trafford. Việc Barcelona từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng đã đưa ngôi sao 28 tuổi trở lại Manchester.
Giữa những hoài nghi về phong độ và khát khao cống hiến, số 10 của Man Utd đang chứng minh rằng mùa giải 2026/27 sẽ là chiến dịch đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của anh, mở ra hi vọng tươi sáng cho triều đại mới của HLV Michael Carrick.
Cựu danh thủ Ashley Young, người từng có nhiều năm gắn bó với sân Old Trafford, đã theo dõi rất kỹ người đàn em thi đấu và đưa ra một nhận định hoàn toàn xác đáng. Trả lời trên chương trình Match of the Day của đài BBC, Young thẳng thắn chỉ ra sự nguy hiểm của chân sút sinh năm 1997:
"Với tư cách là một cầu thủ chạy cánh, đôi khi bạn muốn hậu vệ biên băng lên chồng cánh, nhưng đôi khi bạn chỉ muốn họ để mặc bạn.
Hãy đưa bóng và để Marcus Rashford làm những gì cậu ấy giỏi nhất. Bạn biết đấy, khi cậu ấy đạt trạng thái tốt như thế này và tràn đầy sự tự tin, cậu ấy sẽ lao thẳng vào đối thủ và trở thành một nỗi khiếp sợ thực sự".
Sự "khiếp sợ" mà Young nhắc đến đã được thể hiện rõ nét qua cách Rashford hành hạ hàng phòng ngự Everton, đặc biệt là trong hiệp một. Hậu vệ Merlin Rohl, người vốn không có sở trường đá hậu vệ phải, đã trải qua một cơn ác mộng thực sự khi phải đối đầu trực diện với cánh trái của đội khách.
Cầu thủ người Đức liên tục bị vặn sườn và vượt qua dễ dàng, buộc hệ thống phòng ngự của Everton phải liên tục cắt cử thêm người bọc lót, qua đó mở ra khoảng trống ở những khu vực khác.
Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, những đóng góp của tuyển thủ Anh vào lối chơi chung là vô cùng sắc bén. Khoảnh khắc anh tự tin rê bóng qua hai hậu vệ Everton, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi thực hiện pha giật gót điệu nghệ cho Matheus Cunha dứt điểm là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bản ngã sát thủ của Rashford đã trở lại.
Đáng tiếc là Cunha lại không thể đưa bóng vào lưới trống trước nỗ lực cản phá xuất thần của hàng thủ đối phương.
Những con số thống kê chuyên sâu càng củng cố thêm tính chính xác trong nhận định của Ashley Young. Dữ liệu chỉ ra Rashford đã thực hiện thành công 3 pha qua người (đạt tỷ lệ chiến thắng 60% trong các tình huống rê dắt), bị phạm lỗi 2 lần và giành chiến thắng trong 6 tình huống tranh chấp tay đôi (đạt tỷ lệ 66%).
Dù mới chỉ tạo ra được một cơ hội ngon ăn và chưa tung ra được cú sút nào về phía khung thành đối phương do thường xuyên bị vây ráp, nhưng cách anh cầm bóng và xuyên phá đã mang lại một sức sống mới cho mặt trận tấn công.
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, sự hồi sinh của tiền đạo người Anh còn đến từ chất xúc tác quen thuộc mang tên Luke Shaw. Mối liên kết giữa bộ đôi này đã được định hình qua nhiều năm tháng và nó đang bùng cháy trở lại. Shaw biết khi nào cần băng lên thu hút sự chú ý, và khi nào cần lùi lại để nhường sân khấu cho người đồng đội thi triển kỹ năng cá nhân.
Trong quá khứ, Rashford từng có 6 mùa giải ghi từ 10 bàn thắng trở lên cho Man Utd, đỉnh cao là 30 pha lập công trên mọi đấu trường ở chiến dịch 2022/23.
Mùa giải năm ngoái, anh cũng kịp để lại dấu ấn với 14 bàn và 11 kiến tạo. Nếu HLV Carrick có thể tiếp tục khơi dậy và bảo vệ ngọn lửa tự tin này, Marcus Rashford sẽ không chỉ là "nỗi khiếp sợ" trong lời khen ngợi của Ashley Young, mà sẽ thực sự trở thành thứ vũ khí tối thượng đưa Man Utd vượt qua giai đoạn giông bão.




