Arteta thừa nhận khắt khe để giúp Myles Lewis-Skelly tiến bộ
BongDa.com.vnHLV Mikel Arteta thừa nhận đã áp dụng kỷ luật khắt khe với Myles Lewis-Skelly và vô cùng hài lòng khi chứng kiến tài năng 19 tuổi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 trước Fulham.
Arsenal vừa củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham tại sân Emirates. Bên cạnh kết quả ấn tượng giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 6 điểm, màn trình diễn rực sáng của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly ở khu vực trung tuyến chính là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu.
Đây là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay HLV Mikel Arteta để Lewis-Skelly đá chính ở vị trí tiền vệ sở trường thay vì vai trò hậu vệ trái chắp vá. Trước đó, ngôi sao người Anh này đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn khi liên tục phải ngồi dự bị và dường như bị lãng quên trong đội hình đầy sao của Arsenal.
Chia sẻ với TNT Sports sau trận đấu, HLV Arteta đã thẳng thắn nói về cách ông đối xử với cậu học trò nhỏ:
"Myles hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận được hôm nay. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã rất khắt khe và dùng 'thiết quân luật' với cậu ấy. Sau một mùa giải ra mắt bùng nổ năm ngoái, Myles đã gặp không ít thử thách, nhưng cậu ấy vẫn giữ được sự khiêm tốn và tập trung tuyệt đối vào kế hoạch của đội bóng."
Arteta nhấn mạnh rằng ông không hề mất niềm tin vào Lewis-Skelly mà chỉ đang chờ đợi thời điểm chín muồi: "Tôi biết Myles đã sẵn sàng vì những gì cậu ấy thể hiện trên sân tập mỗi ngày. Hôm nay, cậu ấy đã bước ra sân và trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp kinh ngạc."
Đồng quan điểm với Arteta, chuyên gia Jamie Redknapp của Sky Sports cũng dành những lời có cánh cho cầu thủ trẻ:
"Năm ngoái mọi người đều nhắc đến Myles, nhưng năm nay cậu ấy phải nếm trải cảm giác ngồi dự bị quá nhiều. Việc tìm lại chính mình ở vị trí tiền vệ trung tâm và tỏa sáng như hôm nay là minh chứng cho tài năng xuất chúng của cậu ấy."
Sự trở lại mạnh mẽ của Lewis-Skelly mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho Arsenal, đồng thời là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn của một trong những "ngọc thô" quý giá nhất học viện Hale End.




