Arteta nói gì trước tin đồn Pep rời đi?
BongDa.com.vnMikel Arteta đã có những chia sẻ đầy tinh tế và chừng mực trước tin đồn Pep Guardiola chuẩn bị chia tay Man City, trong bối cảnh Enzo Maresca được đồn đoán là người kế nhiệm chiếc ghế nóng tại Etihad.
Tương lai của một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Anh đang là chủ đề suy đoán căng thẳng trong suốt mùa giải, khi Pep Guardiola luôn khiến tất cả, từ cầu thủ đến ban lãnh đạo, phải đoán già đoán non cho đến phút chót.
Dù trước thềm chung kết FA Cup với Chelsea, vị huấn luyện viên 55 tuổi từng ám chỉ sẽ hoàn tất năm cuối hợp đồng, nhưng hàng loạt báo cáo mới nhất lại khẳng định ông chuẩn bị rời đi sau trận gặp Aston Villa vào Chủ nhật.
Thậm chí, Enzo Maresca – người vừa chia tay Chelsea hồi tháng Giêng – đã được nhắm đến để tiếp quản ghế nóng tại Etihad, nơi ông từng làm trợ lý trong quá khứ.
Là người từng học hỏi trực tiếp từ Guardiola trước khi trở lại Arsenal gần 7 năm trước, Mikel Arteta mang ơn người thầy cũ rất nhiều đối với những thành công hiện tại.
Đứng trước tin đồn một trong những người cố vấn có ảnh hưởng lớn nhất tới mình chuẩn bị đưa ra quyết định gây chấn động thế giới bóng đá, thuyền trưởng Pháo thủ đã chọn một phản ứng ngắn gọn và đầy đẳng cấp.
Ông chia sẻ: "Tôi không thể bình luận về điều đó. Tôi nghĩ vào ngày ông ấy đưa ra quyết định ở lại hay ra đi, lúc đó chúng ta mới có thể bình luận."
Về phía Man City, họ vẫn chưa phản hồi về những đồn đoán ngày càng tăng trước thềm trận đấu tối nay với Bournemouth.
Một chiến thắng trên bờ biển phía nam sẽ giúp cuộc đua vô địch kéo dài đến ngày cuối cùng của mùa giải, đồng thời thắp lên hy vọng về một cái kết đẹp như truyện cổ tích cho triều đại của Guardiola.
Trong cuộc họp báo trước trận diễn ra vào thứ Hai (giờ địa phương), cựu thuyền trưởng Barcelona lại một lần nữa bị bủa vây bởi các câu hỏi về tương lai.
Sau khi được hỏi về sự ra đi sắp tới của Andoni Iraola tại Bournemouth, Guardiola đã bị chất vấn về lời chia tay của chính mình. Ông thở dài thườn thượt và nói: "Tiếp theo (câu hỏi). Đã quá nhiều lần rồi – tôi còn một năm nữa!"
Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy vinh dự nếu khán đài North Stand mới mở rộng tại sân Etihad được đặt theo tên mình hay không, Guardiola đáp: "Không, không, không, không, không, không, tôi không biết gì (về) điều đó. Thực lòng mà nói, họ không cần phải làm gì cả."
Guardiola sau đó đã suy ngẫm về thời gian tại City cùng sự ra đi của John Stones và Bernardo Silva. Ông bộc bạch: "Điều quan trọng trong cuộc đời chúng ta là khi nhìn lại và nói, 'Chà, bạn có thể nhìn với một nụ cười rạng rỡ và điều đó thật tốt'.
Và Bernardo cùng John có thể cảm nhận được điều đó. Chúng tôi đã nói về điều này trong những ngày qua và về những gì chúng tôi đã sống. Để rồi khi bạn trở thành một ông nội già cả, bạn nhìn lại và có thể bật cười vì những kỷ niệm. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Dù có chuyện gì xảy ra ở phần này của mùa giải, và khi tôi gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa, sau đó tôi nhìn lại và nói, mọi thứ thật tuyệt vời biết bao."




