Arteta gọi việc mất Champions League là nỗi đau khó chấp nhận
BongDa.com.vnChia sẻ với TNT Sports, Mikel Arteta thừa nhận trận thua của Arsenal ở cuộc chạm trán Paris Saint Germain tại chung kết Champions League là khó chấp nhận.
Giấc mơ lần đầu bước lên đỉnh châu Âu trong lịch sử câu lạc bộ của Arsenal đã tan vỡ đầy đau đớn tại Budapest. Sau 120 phút kịch tính hòa 1-1, "Pháo thủ" để thua PSG 3-4 trong loạt sút luân lưu tại sân vận động Puskas Arena.
Kai Havertz sớm đưa Arsenal dẫn 1-0 ngay từ phút thứ sáu. Tuy nhiên, Ousmane Dembele đã gỡ hòa từ chấm 11 mét cho PSG trong hiệp hai sau tình huống Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia.
Trận đấu càng thêm căng thẳng ở hiệp phụ khi Noni Madueke bị Nuno Mendes phạm lỗi trong vòng cấm, tuy nhiên, trọng tài Daniel Siebert và VAR đều khước từ phạt đền. Cả Mikel Arteta lẫn Declan Rice phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
Trong loạt luân lưu, Eberechi Eze sút hỏng và sau đó Gabriel Magalhaes dứt điểm vọt xà ở lượt quyết định, khiến nỗ lực cản phá cú sút của Nuno Mendes từ David Raya trở nên vô nghĩa.
Chia sẻ với TNT Sports sau trận thua đau đớn, Mikel Arteta nói: "Thật đau đớn. Rất khó chấp nhận khi bạn thi đấu ổn định đến tận chung kết nhưng lại để mất chiếc cúp trên chấm luân lưu".
Về tình huống tranh cãi, ông nói: "Tôi đã nghiên cứu kỹ các quả phạt đền suốt 72 giờ qua và đó hoàn toàn có thể là một quả 11 mét. Nhưng đó chỉ là giả định. Chúng tôi cần cải thiện để đạt kết quả mong muốn".
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tiết lộ do các chuyên gia sút phạt như Saka, Odegaard và Havertz đã rời sân nên những cầu thủ khác phải nhận trọng trách. Ông nuối tiếc: "Ebz chưa từng sút hỏng khi tập luyện, nhưng chúng tôi đã không may mắn có được sự chính xác như PSG".
Dẫu thất bại tại châu Âu, Arsenal sẽ sớm trở về London để tham gia lễ diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm vào Chủ nhật.




