“Arteta là một fan hâm mộ lớn của Calafiori, cầu thủ thuộc biên chế Bologna là mục tiêu chủ chốt của Arsenal cho hàng phòng ngự, khi họ đang tìm cách củng cố lại tuyến sau vốn đã chắc chắn nhất Premier League mùa giải vừa qua."
“Cầu thủ 22 tuổi thuận chân trái, có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ, và cũng có thể hoạt động như một "inverted full-back" – vai trò mà Arteta đã áp dụng trong đội hình của ông ấy trong những mùa giải gần đây."
“Với việc Ý đã dừng bước tại EURO và Arteta cùng một số cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ Hè, ông ấy sẽ hy vọng câu lạc bộ thúc đẩy việc ký hợp đồng với Calafiori. Dù vậy, Arteta có thể cần phải thuyết phục những nhân vật khác trong câu lạc bộ rằng thỏa thuận này là một thương vụ chuyển nhượng hợp lý."
Arteta khao khát có được Calafiori.Đó là những tiết lộ mới nhất đến từ ký giả David Ornstein về công tác chuyển nhượng của Arsenal, cụ thể hơn là kế hoạch đưa Riccardo Calafiori đến Emirates. Vào lúc này, dù có khá nhiều mục tiêu tin đồn khác, nhưng Calafiori gần như là cầu thủ duy nhất đang được Pháo thủ thảo luận để chiêu mộ. Dễ hiểu, bởi Arteta thực sự khao khát có được sự phục vụ của ngôi sao người Ý.
PC_Ads_In_Article
Trên lý thuyết, Calafiori sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho Pháo thủ, bởi không chỉ là hậu vệ thuận chân trái mà họ đang cần, khả năng chuyền bóng xuất sắc của anh cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho lối chơi thiên về kiểm soát bóng của Arteta. Cần biết, dù chơi ở vị trí trung vệ, Calafiori đã có đến 5 pha kiến tạo tại Serie A mùa giải vừa qua, nhiều hơn cả thành tích của William Saliba (1) và Gabriel Magalhaes (0) cộng lại.
Arteta phải thuyết phục giới thượng tầng Arsenal.Song, xét đến tình hình thực tế, Arteta lại đang đối mặt với một rủi ro trong thương vụ này. Theo như những gì Ornstein tiết lộ, Calafiori dường như là mục tiêu hàng đầu của riêng Arteta, trong khi các nhân vật cấp cao khác ở Emirates vẫn chưa thực sự hạ quyết tâm chiêu mộ hậu vệ này. Vì vậy, trước khi có thể "mơ" về Calafiori, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn cần phải ra sức thuyết phục ban lãnh đạo Arsenal.
Nhìn chung, giới thượng tầng của Pháo thủ hoàn toàn có lý do để quan ngại về thương vụ Calafiori, bởi anh chỉ mới nổi lên sau một mùa giải ấn tượng tại Bologna. Thậm chí, đó cũng mới chỉ là mùa bóng đầu tiên ngôi sao 22 tuổi thi đấu thường xuyên ở Serie A với tư cách là một nhân tố chủ chốt trong đội một. Vì vậy, Calafiori vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu và hoàn toàn có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới, và đặc biệt là Premier League - một giải đấu vô cùng khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, mức phí chuyển nhượng của Calafiori cũng có thể mang đến nhiều dấu hỏi. Hiện tại, 50 triệu euro đang là con số mà Bologna yêu cầu cho hậu vệ người Ý, và nếu nhìn sơ qua thì đây là mức giá tương đối hợp lý. Tuy vậy, đó hoàn toàn không phải là con số nhỏ đối với một cầu thủ mới bước sang tuổi 22, và theo dữ liệu từ Transfermarkt thì mức phí kể trên sẽ giúp Calafiori trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử Arsenal, chỉ xếp sau Ben White (58.5 triệu euro).