Arsene Wenger, mũi ông có dài hơn không?
BongDa.com.vnMới đây HLV Arsene Wenger đã "đá xéo" Jose Mourinho về việc Man United "dựng xe buýt". Nhưng sau câu nói ấy, Giáo sư hãy xem lại chiếc mũi của mình có dài hơn không.
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều đã đọc và xem qua truyện cổ tích Chú người gỗ Pinocchio có chiếc mũi dài bẩm sinh và mỗi lần nói dối, cái mũi lại cứ dài ra mãi. Hình ảnh chú bé người gỗ Pinocchio đã trở nên nổi tiếng từ những trang sách trong câu chuyện của nhà văn người Italia Carlo Collodi.
Điều này nghe thật chẳng liên quan đến HLV Arsene Wenger cả, bởi ông là người Pháp, không phải quốc tịch Italia để thấm nhuần chuyện cổ này. Nhưng chính câu nói mới nhất của Giáo sư đã khiến chúng ta liên tưởng đến Pinocchio.
Nói không thật lòng, mũi sẽ dài ra đấy ngài Wenger ạ!
Cụ thể trong bài phỏng vấn sau trận hòa giữa Arsenal với Liverpool, HLV Arsene Wenger sau khi khen ngợi màn trình diễn của Arsenal, đã có những lời lẽ đá xoáy HLV Jose Mourinho.
Bởi nguyên nhân từ việc Mourinho phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu với Leicester City rằng: "Tôi nhớ không nhầm thì tỉ số ở những trận thua của chúng tôi là 1-2 và 0-1." Chính vì điều này đã khiến Giáo sư có cớ để móc mỉa.
Khi được các phóng viên hỏi về việc tại sao không đổ bê tông, dựng xe buýt sau khi đã vượt lên dẫn 3-2 tại sân nhà Emirates, HLV người Pháp nói: "Tôi không biết bạn đang nói về vấn đề gì (dựng xe buýt - PV). Tôi không biết ai đã tạo ra thứ khái niệm quái gở này."
Cuối cùng Wenger khẳng định: "Tôi không, và sẽ chưa bao giờ làm điều đó." Nhưng nếu nhìn vào kết quả và các thông số của Arsenal từ đầu mùa đến nay thì họ cũng chẳng khá hơn thành tích "đổ bê tông" của Man United là bao.
Arsenal có hơn gì MU mà chỉ trích?
Từ đầu mùa đến nay nếu tính về số lượng bàn thắng thì Arsenal có 34 bàn ở Premier League còn MU có 39 bàn. Còn tính tổng số pha lập công ở tất cả mọi mặt trận thì Pháo thủ có 64 bàn và Man United có 71 bàn. Tính tổng số pha lập công trên mọi đấu trường của hai đội thì MU đang hơn Pháo thủ đến 7 bàn.
Điều này phản ánh phần nào hàng công của đoàn quân của Mourinho đâu có tồi tệ như Wenger nghĩ. Nếu họ chỉ chăm chăm đi "dựng xe buýt" thì thành tích không được như thế rồi. Còn ngài Wenger ông nên tự hỏi lối chơi của Arsenal thế nào khi kém bàn thắng hơn so với MU nhưng lại chỉ trích người khác "đổ bê tông?"
Chưa hết, đó chỉ là số bàn thắng. Điều này nói lên hiệu quả của hàng công. Giờ chúng ta xét đến hàng thủ. Cũng tính từ đầu mùa giải đến nay, Pháo thủ thành London thủng lưới 22 bàn trong khi đó MU để lọt lưới 20 bàn. Vậy đội chơi bóng đá đẹp của Wenger cũng thủ chắc chắn đâu kém gì đối thủ?
Còn xét về tỷ số trận đấu cách biệt 1 bàn (tỷ số 1-0 hoặc 2-1) như lời Mourinho phát biểu thì Arsenal có 8 trận thắng với cách biệt 1 bàn, trong khi đó MU thắng 7. Về trận thua thì Pháo thủ đúng là chỉ thua 3 trận với cách biệt 1 bàn còn MU thua 7 trận.
Ông nên về xem lại cách vận hành của Arsenal thì tốt hơn.
Điều này cho thấy hàng thủ của Arsenal có vấn đề. Họ thủ quá lỏng lẽo nên để thủng lưới nhiều. Nhưng về khía cạnh thực dụng hay không thì vẫn không thể đánh giá MU "đá xấu" hơn. Vì nhìn về số trận thắng có tỷ số 2-1 hoặc 1-0 của họ hì rất tương đương nhau.
Vậy từ những con số ta thấy được điều gì? Khi thua, hai đội cũng để lọt lưới xấp xỉ nhau. Khi thắng tối thiểu thì hai đội cũng gần bằng nhau. Thậm chí tổng số bàn thắng của Quỷ Đỏ còn hơn rất nhiều so với Arsenal nữa.
Có lẽ khi chỉ trích Mourinho "dựng xe buýt" Wenger đã không nhìn lại những con số đang kinh ngạc này của chính đội bóng ông đang dẫn dắt. Hoặc Giáo sư đang chỉ trích người khác nhằm che đậy sự thực dụng đang hiện diện trong lối chơi của Pháo thủ bấy lâu nay.
Hãy đối diện sự thật đi ngài Wenger ạ! Ông cũng có hơn gì người đồng nghiệp Mourinho đâu mà tỏ ra thánh thiện. Đã từ lâu triết lý bóng đá đẹp và tấn công hoa mỹ của Arsenal đã kém hiệu quả rồi. Đừng ảo tưởng và sống mãi với quá khứ nữa Giáo sư ạ!
Còn nếu ông thật sự nói dối và không chấp nhận sự thật này thì có lẽ mũi ông cũng sẽ dài ra như chú bé người gỗ Pinocchio vậy!