Arsenal tranh mua Rashford khi MU chốt bán đứt
BongDa.com.vnArsenal đang theo dõi sát sao tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United. Pháo thủ ráo riết tìm kiếm một chân chạy cánh trái đẳng cấp để nâng cấp đội hình, ngay trong bối cảnh họ vừa điền tên mình vào trận chung kết Champions League lịch sử.
Theo Daily Mail, Arsenal và Bayern Munich "được cho là đang theo dõi tình hình" của Marcus Rashford trong bối cảnh tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ.
Tiền đạo 28 tuổi người Anh đã gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái và để lại ấn tượng mạnh mẽ tại đội bóng xứ Catalan với 13 bàn thắng cùng 14 pha kiến tạo sau 46 lần ra sân. Barca hiện nắm điều khoản mua đứt Rashford trị giá 26 triệu bảng vào cuối mùa, nhưng họ đang muốn đàm phán lại mức giá này hoặc thậm chí cố gắng mượn anh thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, Man Utd lại ưu tiên phương án bán đứt tiền đạo này. Tương lai dài hạn của Rashford tại Old Trafford dường như không còn, bất chấp những tin đồn anh có thể trở lại nếu Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng chính thức.
Đội bóng của Mikel Arteta từ lâu đã được liên hệ với cựu cầu thủ từng thi đấu dưới dạng cho mượn tại Aston Villa, sau khi từng nỗ lực mua đứt anh vào năm 2022. Thành tích đối đầu của Rashford trước Arsenal là cực kỳ ấn tượng. Thực tế, anh đã ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo trong 18 lần chạm trán Pháo thủ, bao gồm cả cú đúp trong ngày ra mắt Premier League một thập kỷ trước.
Arsenal đang sẵn sàng dốc hầu bao tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái mới vào mùa hè này, khi cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đều gây thất vọng trong mùa giải 2025/26. Bên cạnh Rashford, Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) và Anthony Gordon (Newcastle United) nằm trong số những mục tiêu khác mà đội bóng thành London nhắm tới. Rafael Leao cũng là một cái tên lọt vào tầm ngắm, khi AC Milan dự kiến sẽ bán tiền đạo được định giá 50 triệu euro này vào mùa hè. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có được chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Trên sân cỏ, Arsenal đang thăng hoa rực rỡ khi vừa giành vé vào chơi trận chung kết Champions League sau chiến thắng 1-0 (tổng tỷ số 2-1) trước Atletico Madrid vào thứ Ba. Bukayo Saka là người hùng mang về chiến thắng tại sân vận động Emirates. Arteta đã tỏ ra vô cùng hân hoan sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không ngớt lời khen ngợi các học trò trong cuộc họp báo.
"Đó là một đêm tuyệt vời để sống trong khoảnh khắc này cùng các cầu thủ và mọi người tại câu lạc bộ," Arteta nói. "Đó là một cảm giác không thể tin được. Nó mang lại ý nghĩa cho tất cả những gì chúng tôi làm và trải qua."
Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha nói thêm: "Tôi thấy rất nhiều khuôn mặt hạnh phúc và tự hào về những gì chúng tôi đang làm. Thật không thể tin được ngay từ đầu - những người ủng hộ đã đợi chúng tôi bên ngoài sân vận động, năng lượng và niềm đam mê mà họ đặt vào. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng."
Trận đấu tiếp theo của Arsenal là cuộc đụng độ West Ham tại Ngoại hạng Anh khi Pháo thủ đang tiến gần đến chức vô địch giải đấu cao nhất nước Anh đầu tiên sau 22 năm. Sau đó, họ sẽ tiếp đón Burnley trước khi có chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.



