Arsenal sẩy chân, dâng cúp WSL cho Man City
BongDa.com.vnMan City chính thức đăng quang ngôi vô địch Women's Super League (WSL) lần đầu tiên kể từ năm 2016 sau khi Arsenal bị Brighton cầm hòa. Cúp vô địch này cũng đánh dấu dấu chấm hết cho kỷ nguyên 6 năm thống trị của Chelsea.
Niềm vui đã chính thức vỡ òa với nửa xanh thành Manchester. Trận hòa 1-1 đầy bế tắc của Arsenal trước Brighton vào thứ Tư vừa qua đã trực tiếp đưa Man City lên ngôi vương Women’s Super League (WSL) lần đầu tiên kể từ năm 2016. Thành tích này cũng chính thức kết thúc chuỗi 6 chức vô địch liên tiếp đầy ám ảnh của thế lực Chelsea.
Kiến trúc sư cho thành công rực rỡ này là HLV Andree Jeglertz. Gia nhập Man City ngay trước thềm mùa giải, chiến lược gia người Thụy Điển đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân thứ hai vô địch WSL ngay trong mùa giải ra mắt, sau Sonia Bompastor của Chelsea vào năm 2025.
Chia sẻ với BBC, ông tiết lộ chính tham vọng của đội bóng đã thuyết phục ông cập bến: "Tôi đã biết được tham vọng từ câu lạc bộ, những gì họ đầu tư vào bóng đá nữ, chất lượng cầu thủ và cả khao khát chiến thắng."
Dù mới nhận thất bại 2-3 trước Brighton gần đây, tập thể Man City vẫn cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. HLV Jeglertz tự hào: "Chắc chắn, tôi đã có linh cảm ngay từ đầu rằng điều đó là khả thi. Tôi ở đây vì đó là một trong nhiều mục tiêu họ muốn chúng tôi hướng tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chúng tôi đã chơi rất tốt từ khá sớm. Càng có niềm tin, mọi thứ đều có thể xảy ra với chất lượng của tập thể này."
Ông cũng không quên gửi lời tri ân: "Điều này sẽ không thể thành hiện thực nếu không có nỗ lực phi thường, niềm tin, đam mê và sự cống hiến của các cộng sự, cầu thủ và người hâm mộ." Tuy nhiên, nhà cầm quân này nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ: "Nhưng đây chưa phải là điểm kết thúc – chúng tôi vẫn còn nhiều thứ để chiến đấu trong mùa giải này và những năm tới. Tôi rất hào hứng với những gì tương lai mang lại cho nhóm cầu thủ tuyệt vời này và câu lạc bộ tuyệt vời này."
Về phía Arsenal, đội bóng đang đứng thứ ba rất khao khát một chiến thắng để duy trì cơ hội đua vô địch và vực dậy tinh thần sau khi bị Lyon loại khỏi Champions League cuối tuần qua. Dù vậy, họ đã bị Brighton giội "gáo nước lạnh" ở phút 43 với bàn mở tỷ số đầy may mắn của Fuka Tsunoda.
Sang hiệp hai, nỗ lực của Pháo thủ chỉ giúp họ có được bàn gỡ hòa do công của Frida Maanum ở phút 62. Bất chấp việc HLV Renee Slegers tung hàng loạt nhân tố tấn công như Katie McCabe, Beth Mead, Stina Blackstenius và cựu sao Man City Chloe Kelly vào sân, Arsenal vẫn bất lực trong việc tìm kiếm 3 điểm.
Trận hòa này chính thức dập tắt hy vọng của Arsenal, khép lại kỷ nguyên thống trị của Chelsea và trao vương miện cho Man City trong một đêm đặc biệt. Giờ đây, nhà tân vương sẽ dồn toàn lực cho trận bán kết FA Cup đụng độ chính cựu vương Chelsea vào Chủ nhật tới.