Arsenal lập kỷ lục tiền thưởng nước Anh dù thua PSG
BongDa.com.vnDù gục ngã trước PSG trên chấm luân lưu tại chung kết Champions League 2025/26, Arsenal vẫn khép lại mùa giải ấn tượng bằng việc thiết lập kỷ lục tiền thưởng mới dành cho một câu lạc bộ Anh.
Trận chung kết Champions League 2025/26 tại sân Puskas Arena (Budapest) đã khép lại với kịch bản đầy tiếc nuối cho Arsenal.
"Pháo thủ" vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 khi Kai Havertz sút tung lưới thủ thành Matvey Safonov. Tuy nhiên, đến phút 65, Ousmane Dembele đã gỡ hòa cho PSG trên chấm phạt đền sau tình huống Cristian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia.
Hai đội bước vào hiệp phụ căng thẳng. Arsenal cho rằng họ xứng đáng hưởng penalty khi Nuno Mendes phạm lỗi với Noni Madueke, nhưng trọng tài Daniel Siebert đã từ chối.
Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu định mệnh. Tại đây, sự thiếu may mắn của Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes khiến Arsenal thất thủ 3-4, nhìn PSG bảo vệ thành công chức vô địch mùa thứ hai liên tiếp.
Dù không có cái kết trong mơ sau khi đã vô địch Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn có thể ngẩng cao đầu. Tiền vệ Declan Rice tự hào gọi đây là "một mùa giải khó tin" của toàn đội. Trong khi đó, HLV Arteta nhấn mạnh việc nói một triệu lời cảm ơn tới các học trò vẫn là chưa đủ.
Điểm sáng lớn nhất là việc Arsenal không thua bất kỳ trận nào trong thời gian thi đấu chính thức suốt toàn bộ chiến dịch Champions League.
Nhờ đó, theo The Athletic, họ dự kiến bỏ túi 143 triệu euro (khoảng 125 triệu bảng) – mức tiền thưởng kỷ lục đối với một câu lạc bộ Anh trong lịch sử giải đấu, chỉ kém nhà vô địch PSG khoảng 2 triệu bảng (PSG nhận thêm 5,7 triệu bảng nhờ thắng chung kết).
Ở các vị trí khác, Liverpool dù bị PSG loại ở tứ kết vẫn dự kiến thu về 95,3 triệu bảng, cao hơn cả hai đội vào bán kết là Atletico Madrid (90,7 triệu bảng) và Real Madrid (90,1 triệu bảng).
Đội bóng tân binh Kairat Almaty cũng nhận 16,7 triệu bảng. Các con số chính thức sẽ được UEFA công bố vào cuối năm 2026.




