Arsenal gây sức ép, sếp NHA lên tiếng vụ 115 cáo buộc của M…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Arsenal gây sức ép, sếp NHA lên tiếng vụ 115 cáo buộc của Man City

BongDa.com.vnGiám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters, vừa lên tiếng khẳng định ủy ban độc lập cần thêm thời gian để điều tra 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Giám đốc Arsenal, Richard Garlick, công khai bày tỏ khao khát được làm rõ vụ việc trên đài truyền hình BBC.

Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters thừa nhận cần thêm thời gian vụ 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City. Ảnh: Getty Images.
Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, Richard Masters thừa nhận cần thêm thời gian vụ 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City. Ảnh: Getty Images.

Trước thềm mùa giải mới, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong việc giải quyết dứt điểm vụ án "vô cùng phức tạp" của Manchester City. Đã ba năm rưỡi trôi qua kể từ khi nửa xanh thành Manchester chính thức bị cáo buộc, và hơn 18 tháng sau khi phiên điều trần kỷ luật khép lại, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Về phần mình, Manchester City luôn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc cũng như các hành vi sai trái.

Mới đây nhất, Giám đốc điều hành Arsenal, Richard Garlick, đã trở thành nhân vật tiếp theo lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch. Trả lời phỏng vấn trên đài BBC, sếp lớn của Pháo thủ thẳng thắn chia sẻ: "Sự việc đã kéo dài một thời gian. Tất cả mọi người - cả giải đấu lẫn các đội bóng - đều muốn có sự rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo". Ông cũng nhấn mạnh thêm sự bất lực của các câu lạc bộ: "Nhưng đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Đó không phải là điều tôi có thể suy đoán. Và tôi chỉ hy vọng rằng sẽ có một giải pháp thật nhanh chóng".

Đáp lại sức ép này, Giám đốc điều hành Premier League là Richard Masters vẫn giữ vững lập trường khi cho rằng ủy ban độc lập "cần thời gian và không gian để làm công việc của họ", dù ông thừa nhận quá trình này đang diễn ra "lâu hơn dự kiến". Khi được hỏi liệu cuộc điều tra có nguy cơ bị rơi vào quên lãng hay không, Masters khẳng định: "Mọi việc sẽ tự giải quyết, nhưng như bạn biết đấy, tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì về nó".

Người đứng đầu Ngoại hạng Anh giải thích chi tiết về quy trình pháp lý: "Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là để quá trình này đi đến kết luận tự nhiên của nó và tôi không thể nói về bản chất của vụ án, tôi không thể nói về thời gian của vụ án. Các quy tắc của chúng tôi rất rõ ràng về điều đó". Ông cũng bày tỏ sự thấu hiểu với công chúng: "Ngày hôm qua, tôi đã chấp nhận rằng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn mức mà có lẽ bất kỳ ai đã dự kiến. Những gì mọi người muốn biết - kết quả là gì - họ cần phải biết kết quả là gì. Nhưng quy trình vẫn là quy trình. Tôi thực sự không thể trả lời ngoài những gì tôi đã nói".

Khi bị dồn ép về việc liệu Premier League có thể làm gì để đẩy nhanh tiến độ hay không, Masters khẳng định nhiệm vụ của giải đấu với tư cách là cơ quan quản lý là cung cấp bằng chứng và đưa các cáo buộc nghiêm trọng ra trước ủy ban độc lập để tìm ra sự thật. Vị lãnh đạo 59 tuổi chia sẻ: "Tôi chỉ đành chấp nhận sự thật rằng mọi người đang thất vọng và muốn biết, và tôi không thể nói thêm gì nữa".

Trên thực tế, một số giám đốc điều hành tại các câu lạc bộ hàng đầu đang cảm thấy vô cùng thất vọng vì quá trình này bị kéo dài quá lâu. Sự bức xúc này càng bùng phát sau khi Everton bị buộc phải bồi thường cho Burnley 35 triệu bảng Anh vào tháng 6, do tác động từ việc vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League.

Dẫu vậy, Richard Masters khẳng định ông không cảm thấy áp lực trực tiếp từ các đội bóng khác. Ông kết luận: "Hiển nhiên là tôi nói chuyện với các câu lạc bộ mọi lúc. Đó không nhất thiết phải là chủ đề trò chuyện nằm ở đầu danh sách. Có rất nhiều điều khác để nói và làm. Như bạn nói, Premier League vẫn tiếp tục tiến bước. Giải đấu sẽ bắt đầu (trở lại) vào tối thứ Sáu".