Ánh sáng từ Molineux có đủ giúp Tottenham của De Zerbi thoát hiểm?
BongDa.com.vnChiến thắng tối thiểu trước Wolves giúp Tottenham thắp lại hy vọng trụ hạng Ngoại hạng Anh, tuy nhiên thầy trò Roberto De Zerbi vẫn phải đối mặt với thử thách cực đại trong bốn vòng cuối.
Chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Wolverhampton Wanderers vừa qua không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là thắng lợi đầu tiên của Tottenham Hotspur tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026.
Bàn thắng duy nhất của Joao Palhinha ở phút 82 đã giúp đội bóng Bắc London chấm dứt chuỗi ngày u tối, đồng thời thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.
Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Roberto De Zerbi không được trọn vẹn khi các đối thủ trực tiếp như West Ham và Nottingham Forest cũng đồng loạt giành chiến thắng, khiến cách biệt ở nhóm cuối bảng vẫn vô cùng mong manh.
Tại Molineux, Tottenham đã thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn dưới thời chiến lược gia người Ý trong khoảng 35 phút đầu trận với khả năng kiểm soát bóng lên tới gần 70%. Dù không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng sự tự tin trong lối chơi là điều có thể cảm nhận rõ rệt sau quãng thời gian dài khủng hoảng.
Bước ngoặt đến ở cuối hiệp hai khi Richarlison thực hiện cú dứt điểm hỏng từ quả phạt góc, vô tình tạo điều kiện để Joao Palhinha ập vào dứt điểm cận thành tung lưới Wolves.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ngay lập tức chạy về phía khán đài đội khách để ăn mừng trong sự phấn khích tột độ của các cổ động viên "Gà trống".
Phát biểu sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi thừa nhận đây là kết quả tối quan trọng cho tâm lý toàn đội. Ông chia sẻ với BBC Sport: "Chúng tôi đã làm việc nỗ lực vì chiến thắng này. Trong 35 phút đầu hiệp một, chúng tôi chơi rất tốt và kiểm soát được trận đấu.
Sang hiệp hai, có lẽ áp lực buộc phải thắng đã khiến các cầu thủ chơi không tốt như ý muốn, nhưng 3 điểm hôm nay là vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho 4 trận đấu cuối cùng."
Nhà cầm quân này cũng bày tỏ hy vọng kết quả này sẽ thay đổi tâm lý của các cầu thủ, giúp họ tự tin hơn thay vì mải mê nhìn vào kết quả của các đối thủ như West Ham.
Mặc dù giành chiến thắng, Tottenham vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ do ở trận đấu cùng giờ, West Ham United đã đánh bại Everton 2-1 nhờ bàn thắng quý như vàng của Callum Wilson ở phút bù giờ.
Hiện tại, Spurs đang kém kình địch cùng thành phố 2 điểm, trong khi cuộc đua cũng đã kéo cả Leeds United (40 điểm) và Nottingham Forest vào vòng nguy hiểm.
Tiền vệ Joao Palhinha, người hùng của Spurs, đã nhấn mạnh tính chất sống còn của giai đoạn tới: "Đây không phải một mùa giải bình thường. Chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm, nhưng thực tế là trước mắt còn 4 trận chung kết và chúng tôi phải hoàn thành công việc của mình để giữ CLB ở lại nơi nó thuộc về."
Thách thức lớn nhất đối với tham vọng trụ hạng của De Zerbi lúc này chính là cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình.
Sau trận thắng Wolves, danh sách bệnh binh của Spurs lại đón nhận thêm hai cái tên quan trọng là Dominic Solanke và Xavi Simons. Cả hai đều phải rời sân vì chấn thương, gia nhập nhóm ngồi ngoài cùng với Cristian Romero và Mohamed Kudus.
HLV De Zerbi tỏ ra lo lắng đặc biệt về trường hợp của Xavi Simons: "Solanke bị chấn thương cơ, tôi không biết mức độ ra sao, còn Xavi gặp vấn đề ở đầu gối. Tôi muốn lạc quan nhưng rõ ràng chúng ta cần những cầu thủ chất lượng trên sân để giành chiến thắng."
Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, De Zerbi cho biết ông sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để thúc đẩy tinh thần của những ngôi sao còn lại, đặc biệt là Randal Kolo Muani. Ông tiết lộ sẽ "ăn sáng, trưa và tối" cùng tiền đạo người Pháp để giúp anh lấy lại sự tự tin và năng lượng trong các tình huống đột phá.
Việc duy trì hệ thống chiến thuật ổn định và tinh giản hóa các yêu cầu trên sân là ưu tiên hàng đầu của vị HLV này nhằm tránh gây thêm sự bối rối cho các học trò trong giai đoạn nước rút. Ông khẳng định vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng trụ hạng của đội bóng nhờ vào phẩm chất con người của các cầu thủ.
Cựu hậu vệ Michael Dawson nhận định trên Soccer Saturday rằng dù Spurs đã chơi dưới kỳ vọng trong 15 trận qua, nhưng tinh thần chiến đấu họ thể hiện trước Wolves là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng cuộc đua này vẫn còn rất nhiều biến số khi Leeds United và Nottingham Forest chưa hề an toàn.
Với lịch thi đấu còn lại phải gặp Aston Villa, Chelsea và trận "chung kết ngược" với Leeds ở vòng cuối, Tottenham sẽ cần nhiều hơn là chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Palhinha để có thể thực sự thoát hiểm thành công tại Ngoại hạng Anh mùa này.




