Ancelotti nổi giận vì lịch thi đấu của Real.Carlo Ancelotti khẳng định Real Madrid sẽ không thi đấu trong tương lai nếu không có ít nhất 72 giờ nghỉ giữa hai trận, sau khi đội bóng của ông phải chạm trán Villarreal chỉ 66 giờ sau trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid. Chiến thắng 2-1 trên sân El Madrigal, nơi Kylian Mbappe lập cú đúp, không thể làm dịu đi sự bức xúc của HLV người Ý với ban tổ chức La Liga.
PC_Ads_In_Article
Real Madrid hiện đang viện dẫn khuyến nghị của FIFA ban hành năm 2023, trong đó quy định rõ ràng các đội bóng cần tối thiểu 72 giờ nghỉ ngơi giữa các trận đấu để đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, theo Ancelotti, La Liga đã phớt lờ yêu cầu điều chỉnh lịch thi đấu của Real Madrid dù CLB đã hai lần gửi đề nghị.
“Đội bóng này có một điều gì đó rất đặc biệt – bản lĩnh và sự cam kết.” Ancelotti phát biểu sau trận đấu.
“Chúng tôi đã cố gắng duy trì thể lực. Trong hiệp hai, các cầu thủ kiệt sức, nhưng điều đó là bình thường. Chiến thắng này nói lên rất nhiều điều về đội bóng và chiều sâu lực lượng mà chúng tôi sở hữu.”
Vị chiến lược gia 65 tuổi tỏ rõ thái độ cứng rắn khi tuyên bố Real Madrid sẽ không tiếp tục chấp nhận lịch thi đấu bất hợp lý: “Chúng ta phải cảm ơn những cầu thủ này vì nỗ lực to lớn của họ từ ngày 3 tháng 1 đến nay. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi thi đấu khi chưa có đủ 72 giờ nghỉ. Chúng tôi đã hai lần yêu cầu La Liga thay đổi lịch nhưng không có gì xảy ra.”
Lịch thi đấu dày đặc là vấn đề nhức nhối với các CLB châu Âu, đặc biệt với những đội bóng phải căng sức trên nhiều mặt trận. Với việc Real Madrid còn chinh chiến tại cả La Liga và Champions League, Ancelotti rõ ràng muốn bảo vệ thể trạng cầu thủ trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ban tổ chức La Liga sẽ xem xét lại lịch thi đấu theo yêu cầu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.