Amorim: MU không hề gặp áp lực tâm lý trước các đội nhỏ
BongDa.com.vnRuben Amorim khẳng định MU không bị cóng chân trên sân nhà trước đội chiếu dưới sau trận hòa Wolves 1-1, đồng thời lý giải nguyên nhân thực sự là do thiếu sự mượt mà.
Manchester United đã khép lại năm 2025 bằng trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn trước Wolves ngay tại sân nhà. Kết quả này khiến Quỷ đỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dự Champions League tại Ngoại hạng Anh. Dù màn trình diễn chưa thuyết phục, HLV Ruben Amorim vẫn giữ thái độ lạc quan khi tuyên bố ông "không mảy may nghi ngờ" việc đội bóng sẽ có kết thúc mùa giải tốt đẹp một khi lực lượng ổn định trở lại.
Đối mặt với truyền thông, Amorim thừa nhận sự vắng mặt của 7 trụ cột đã ảnh hưởng lớn đến khả năng sáng tạo. Ông đánh giá việc phải dùng cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Casemiro - Ugarte khiến lối chơi mất đi tính linh hoạt so với khi có Bruno Fernandes hay Kobbie Mainoo. Về mặt đấu pháp, ông lý giải việc thay đổi sơ đồ 3 hậu vệ và rút người ghi bàn Joshua Zirkzee ra nghỉ sớm hoàn toàn là toan tính chiến thuật để đối phó với cách chơi biên của đối thủ, chứ không phải do chấn thương.
Đáng chú ý, khi được hỏi về việc MU thường xuyên mất điểm trên sân nhà trước các đội bóng nhỏ, Amorim bác bỏ ý kiến cho rằng các học trò chịu áp lực tâm lý.
Ông khẳng định: "Tôi không cảm thấy điều đó. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và đội bóng vẫn áp đặt thế trận".
Ông cho rằng các trận trước đội chỉ thiếu may mắn ở những chi tiết nhỏ, nhưng riêng trận này vấn đề nằm ở chuyên môn: "Hôm nay lại hoàn toàn khác. Chúng tôi thiếu chất lượng, thiếu sự mượt mà trong lối chơi, và đó là lý do cho kết quả này". Kết lại, ông tuyên bố sẽ không mạo hiểm đốt cháy giai đoạn hồi phục của các ngôi sao ở trận gặp Leeds sắp tới.



