Amorim chỉ ra nguyên nhân khiến Man United không thể tận dụng cơ hội trước Wolves
BongDa.com.vnManchester United hòa 1-1 trước Wolves tại Ngoại hạng Anh. HLV Ruben Amorim chia sẻ về khó khăn trong trận đấu và những cơ hội bị bỏ lỡ của Quỷ đỏ.
Năm 2025 thăng trầm của Manchester United kết thúc bằng một trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân nhà trước đội bóng xếp cuối bảng Wolves, khi HLV Rob Edwards thu về điểm số quý giá kể từ khi tiếp quản Bầy sói.
Ba tuần sau chiến thắng 4-1 trước Wolves tại Molineux, đội bóng của Ruben Amorim gặp khó khăn lớn khi thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Mason Mount.
Mặc dù Man United có một vài tình huống gây sóng gió trước khung thành Wolves, nhưng lại không thể tận dụng tốt cơ hội. Phút 27, Quỷ đỏ đã có bàn mở tỉ số nhờ vào pha dứt điểm của Zirkzee sau một pha phản công xuất sắc.
Mặc dù có cơ hội lớn để gia tăng cách biệt, Man United lại không thể tận dụng được. Đến phút 45, Wolves đã gỡ hòa sau pha đánh đầu của Krejci từ một quả phạt góc. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút chính thức.
Cuối trận, một lần nữa Dorgu lại bị từ chối bàn thắng sau khi cú sút của anh bị phất cờ việt vị. Trận đấu kết thúc với sự thất vọng của các cổ động viên United khi tiếng huýt sáo vang lên khắp khán đài.
Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim chia sẻ với Sky Sports: "Chúng tôi đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu. Man United thiếu sự sáng tạo nhưng chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khác so với trận đấu với Newcastle".
"Chúng tôi cũng đã có một nguồn năng lượng khác trong trận đấu này. Nếu bạn nhìn vào trận đấu, Man United đã có cơ hội nhưng sự linh hoạt trong lối chơi không có, vì chúng tôi thiếu sự kết nối giữa các cầu thủ."
Khi được hỏi về quyết định thay Zirkzee trong giờ nghỉ, Amorim giải thích: "Chúng tôi đã cố gắng lấy lại bóng. Họ đã áp đảo chúng tôi với rất nhiều tiền vệ và Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc chống lại điều đó. Đôi khi, bạn có thể tấn công tốt hơn với ít tiền đạo hơn. Chúng tôi đã chơi với ba tiền đạo, Cunha, Josh và Sesko, và đôi khi đó không phải là cách tốt nhất để tấn công."
Sau 19 vòng đấu, thầy trò Amorim hiện đứng thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh. Đối thủ tiếp theo của Man United là Leeds United.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Amorim, có thể đọc bài viết Chân dung Ruben Amorim - Hành trình của cậu bé gãy tay và cuộc chiến sinh tồn tại Man United.



