Alvarez công khai đòi đi, chủ tịch Atletico quyết không bán
BongDa.com.vnJulian Alvarez đã bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới để thực hiện giấc mơ cá nhân. Tuy nhiên, Chủ tịch Atletico Madrid khẳng định ngôi sao người Argentina không phải để bán bất chấp sự quan tâm từ Arsenal và Barcelona.
Với 20 pha lập công sau 49 lần ra sân ở mùa giải 2025/26, Julian Alvarez đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng lớn như Barcelona, PSG và đặc biệt là Arsenal. Giới thạo tin tại Tây Ban Nha thậm chí còn cho rằng đội bóng thành London đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi cầu thủ đầy táo bạo giữa Alvarez và Viktor Gyokeres.
Sau chiến thắng của đội tuyển Argentina trước Jordan, Alvarez đã trực tiếp phá vỡ sự im lặng về những đồn đoán xung quanh mình. Chia sẻ với ESPN, anh bộc bạch một cách thẳng thắn: “Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết chắc chắn. Tôi nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói sâu về chuyện này, nhưng tôi cũng không thể che giấu hay giả vờ như không có gì. Tôi luôn cố gắng trở thành một người trung thực. Tôi đã trao đổi với những người cần thiết tại câu lạc bộ. Giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên là một cuộc chuyển nhượng. Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình.”
Tuy nhiên, khao khát của chân sút người Argentina dường như đang vấp phải thái độ vô cùng cứng rắn từ phía giới thượng tầng Atletico Madrid. Trả lời đài phát thanh RNE, Chủ tịch Enrique Cerezo thừa nhận ông cảm thấy ngỡ ngàng trước những phát biểu của Alvarez: “Điều đó khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Chúng tôi đã làm những gì cần phải làm. Chúng tôi khẳng định rằng cậu ấy là người của Atletico Madrid và hiện chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Ngay cả khi có đề nghị gửi đến, chúng tôi cũng không có ý định bán cậu ấy.”
Lập trường kiên quyết của ông Cerezo dựa trên cơ sở pháp lý và tài chính cực kỳ vững chắc. Khi chiêu mộ Alvarez từ Manchester City với giá 81,5 triệu bảng vào năm 2024, Atletico đã khéo léo cài vào điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro (khoảng 431 triệu bảng). Con số khổng lồ này giúp đội bóng thủ đô Madrid hoàn toàn nắm quyền tự quyết trên bàn đàm phán.
Với một bản hợp đồng vẫn còn thời hạn đến tận tháng 6/2030, ban lãnh đạo Atletico rõ ràng có đủ sự kiên nhẫn để đối đầu với các áp lực từ bên ngoài. Cuộc đối đầu giữa khao khát ra đi của Alvarez và sự ngăn cản từ phía câu lạc bộ chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực trong thời gian tới.




