Allegri tự làm xấu mình khi gọi Fabregas là trẻ ranh
BongDa.com.vnTrận hòa 1-1 giữa AC Milan và Como gây chú ý không chỉ bởi kết quả mà còn đến từ phát ngôn công kích của HLV Massimiliano Allegri khi gọi người đồng nghiệp trẻ tuổi, Cesc Fabregas là "con nít ranh".
San Siro vừa qua không chỉ chứng kiến trận hòa 1-1 đầy kịch tính về mặt chuyên môn giữa AC Milan và Como. Nó còn là sân khấu của một màn bi hài kịch, nơi danh dự, sự già giơ và cả những "ngón đòn bẩn" được phơi bày trần trụi. Khi Massimiliano Allegri gọi Cesc Fabregas là "trẻ ranh", có lẽ ông không nhận ra rằng chính sự mất kiểm soát từ bản thân mình mới là tâm điểm của sự mỉa mai.
Bóng đá Ý chưa bao giờ thiếu những cá tính mạnh nhưng cuộc đụng độ giữa một HLV lão làng (Allegri) và một chiến lược gia trẻ tuổi đang lên (Fabregas) đã đẩy sự căng thẳng lên một nấc thang mới. Đằng sau những lời lẽ khiêu khích trong đường hầm là cả một câu chuyện dài về áp lực, luật lệ và sự chuyển giao thế hệ đầy khốc liệt.
"Bàn tay nhám" của Fabregas
Mọi chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc mà Fabio Capello sau trận đã phải thốt lên: "Ở thời của tôi, điều đó là cấm kỵ".
Phút 80, khi tỷ số đang là 1-1 và Como đang chịu sức ép nghẹt thở từ những pha lên bóng của AC Milan, Alexis Saelemaekers có bóng sát đường biên dọc, ngay trước khu vực kỹ thuật của Como. Một pha phản công nhanh có thể gây nguy hiểm cho khung thành của đội khách. Trong tích tắc, Cesc Fabregas, cựu tiền vệ từng được ví là "thiên thần" với lối chơi hào hoa tại Arsenal và Barcelona, đã hành động theo bản năng trần trụi nhất, thò tay kéo áo cầu thủ đối phương.
Đó không phải là một chỉ đạo chiến thuật. Đó là một pha phạm lỗi trực tiếp từ huấn luyện viên trưởng. Hành động này ngay lập tức kích hoạt "quả bom nổ chậm" mang tên Massimiliano Allegri. Bên kia chiến tuyến, vị thuyền trưởng của Milan lao đến hùng hổ. Ông gào thét, đòi công lý và kết quả là nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng. Trong khi đó, Fabregas chỉ nhận thẻ vàng còn trợ lý của ông bị đuổi.
Dư luận Milan phẫn nộ đòi "video bằng chứng" để phạt nguội Fabregas. Nhưng theo điều 61 của Luật công lý thể thao Serie A quy định, VAR chỉ can thiệp vào hành vi bạo lực hoặc phỉ báng nghiêm trọng. Một cái kéo áo nhẹ? Chưa đủ căn cứ để đòi hỏi băng hình.
Vụ hỗn chiến trong đường hầm
Nếu trên sân cỏ là sự va chạm về luật lệ thì trong đường hầm San Siro, đó là sự va chạm của những cái tôi. Theo tường thuật chi tiết từ các phóng viên, khoảng một giờ sau khi trận đấu kết thúc, Allegri đã chặn đường Fabregas.
Không còn là những cái bắt tay xã giao, HLV của Milan đã xả vào mặt người đồng nghiệp trẻ tuổi những lời lẽ nặng nề nhất: "Cậu là một thằng nhóc, một kẻ khó ưa! Cậu chỉ là một đứa trẻ ranh mới bắt đầu tập tành làm huấn luyện viên thôi!"
Các nhân viên an ninh và ban huấn luyện hai đội đã phải vất vả lắm mới tách được hai cái đầu nóng ra khỏi nhau, ngăn chặn một cuộc xô xát vật lý có thể trở thành scandal lớn nhất mùa giải.
Tại sao Allegri lại giận dữ đến thế? Có lẽ không chỉ vì một cú kéo áo. Đó là sự ức chế dồn nén của một "Bố già" đang cảm thấy bất lực. Milan của ông đã không thể giành 3 điểm trước một Como chơi khoa học và đầy tiểu xảo. Allegri cảm thấy bị qua mặt, bị "chơi khăm" bởi một kẻ mà trong mắt ông, chỉ đáng tuổi học trò.
Nghịch lý của sự trưởng thành
Allegri gọi Fabregas là trẻ con, nhưng hãy nhìn vào cách hành xử của hai người sau sự cố. Trong phòng họp báo, Cesc Fabregas không trốn tránh. Ông thẳng thắn thừa nhận: "Tôi xin lỗi. Tôi đã làm một điều không đáng tự hào và thiếu tinh thần thể thao. Nhưng các bạn biết đấy, cảm xúc đôi khi lấn át lý trí. Tôi nhận sai và sẽ rút kinh nghiệm". Đó là thái độ của một người đàn ông dám làm dám chịu. Fabregas chấp nhận đóng vai "phản diện" để bảo vệ 1 điểm quý giá cho Como.
Ngược lại, Allegri chọn cách hành xử của một kẻ thù dai. Việc chặn đường, chửi bới đối thủ khi trận đấu đã kết thúc, khi cái đầu lẽ ra phải "nguội" đi, cho thấy sự thiếu kiểm soát đáng báo động.
Hãy lật lại "Hồ sơ đen" của Max Allegri. Tháng 5/2024, ông bị Juventus sa thải ngay sau chức vô địch Coppa Italia vì hành vi lột áo, ném cà vạt, chửi trọng tài và dọa đánh biên tập viên Guido Vaciago của tờ Tuttosport. Còn bây giờ? "Max điên" lại dính vào scandal lăng mạ đồng nghiệp.
Dường như áp lực của cuộc đua vô địch với Inter Milan đã khiến Allegri đánh mất đi sự điềm tĩnh. Ông đang biến mình thành một "quả bom nổ chậm", gây tổn hại đến hình ảnh của AC Milan nhiều hơn là bảo vệ nó. Gọi người khác là "con nít ranh" trong khi bản thân hành xử như một đứa trẻ hờn dỗi, đó là sự trào phúng chua chát tại San Siro.
Khi Fabregas hóa "Cáo già"
Bỏ qua những tranh cãi, trận hòa này là lời khẳng định đanh thép về năng lực của Cesc Fabregas và Como. Đừng để vẻ ngoài hào hoa đánh lừa, Fabregas đang xây dựng Como thành một đội bóng cực kỳ thực dụng khi cần thiết.
Fabio Capello đã chỉ trích: "Tôi không thích cách Como phản ứng. 3-4 cầu thủ luôn vây lấy trọng tài. Fabregas cần sửa đổi điều này". Nhưng với các CĐV Como, đó là sự tinh quái cần thiết để sinh tồn tại Serie A.
Kết quả hòa 1-1 giúp Como leo lên thứ 6, chỉ kém Juventus 4 điểm và càng thú vị hơn khi họ sẽ chạm trán chính "Lão phu nhân" ở vòng đấu tới.
Án phạt nguội chắc chắn sẽ được đưa ra cho Massimiliano Allegri. Việc lăng mạ đồng nghiệp trong khu vực kỹ thuật có thể khiến ông bị cấm chỉ đạo ít nhất 2 trận. Đây sẽ là tổn thất nặng nề cho Milan trong bối cảnh họ đang hụt hơi trước Inter.
Với Cesc Fabregas, ông rời San Siro với 1 điểm, một chút tai tiếng, nhưng cũng khiến giới chuyên môn phải e dè về tài biến hóa trên sân cỏ. "Kẻ nổi loạn" Fabregas đã dám vuốt râu hùm, dám chơi chiêu và dám đứng vững trước cơn thịnh nộ của "Bố già" Allegri.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về HLV Cesc Fabregas có thể tham khảo bài viết Chân dung Cesc Fabregas: Đứa trẻ lạc lối và vị quân vương thành London.



