Ai có thể sửa chữa Vinicius nếu Ancelotti cũng bất lực?
BongDa.com.vnSa sút phong độ và cái tôi ngày càng lớn, Vinicius Junior đang đối diện nguy cơ đánh mất chính mình nếu không chịu thức tỉnh ngay cả khi trở lại tuyển Brazil với người thầy Carlo Ancelotti.
Khởi đầu mùa giải của Real Madrid đang nhuốm màu ảm đạm, mà tâm điểm của sự thất vọng không ai khác ngoài Vinicius Junior. Từ vị thế của ngôi sao từng tung hoành khắp châu Âu, tiền đạo người Brazil bỗng chốc trở thành cái bóng nhạt nhòa của chính mình.
Với vỏn vẹn một pha lập công sau tám trận đấu trên mọi đấu trường, hình ảnh một Vinicius Junior chậm chạp, thiếu thể lực và sợ hãi khi chạm trán các hậu vệ gợi nhớ về những ngày đầu chập chững tại Bernabeu ở mùa giải 2018/2019.
Tuy nhiên, phong độ sa sút lần này không đơn thuần nằm ở kỹ năng dứt điểm, mà bắt nguồn từ sự nguội lạnh nhiệt huyết cùng thái độ thi đấu đang gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn đội.
Giữa cơn khủng hoảng ấy, đợt tập trung quốc tế xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh kịp thời cho ngôi sao sinh năm 2000. Ba tuần tập trung đội tuyển Brazil mang đến cơ hội để anh tái ngộ người thầy yêu quý Carlo Ancelotti.
Trong quá khứ, chính chiến lược gia lão luyện người Ý đã khai mở tiềm năng, biến một tài năng thô ráp thành ngôi sao đẳng cấp thế giới tiệm cận danh hiệu Quả bóng Vàng. Hơn nữa, những trận giao hữu sẽ là sân khấu riêng để anh tự do tỏa sáng mà không phải chịu áp lực chia sẻ hào quang với Kylian Mbappe.
Về lý thuyết, không có nơi nào lý tưởng hơn để Vinicius Junior tìm lại cảm hứng chơi bóng. Dẫu vậy, hy vọng hồi sinh ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi cái tôi phình to và thái độ tiêu cực của chính anh.
Dù từng chơi thăng hoa tại World Cup 2026 dưới thời Carlo Ancelotti, phong độ của anh tại Real Madrid lại ngày càng tệ hại, đi kèm với sự bảo thủ, từ chối lắng nghe và luôn tìm lý do bào chữa. Ngay cả Jose Mourinho, người được câu lạc bộ chiêu mộ nhờ phong cách quản trị nhân sự nổi tiếng, dường như cũng hoàn toàn bất lực trong việc uốn nắn cậu học trò.
Vinicius Junior dường như đang tự nhốt mình trong sự ức chế, khiến ngọn lửa cống hiến lụi tàn dần theo từng vòng đấu. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Carlo Ancelotti có thể cứu vãn anh thêm một lần nữa?
Chiến lược gia người Ý từng thành công khi cậu học trò còn khát khao học hỏi. Nhưng hiện tại, khi ngôi sao sinh năm 2000 đã khép chặt cánh cửa tiếp thu, ngay cả người thầy yêu thích nhất cũng khó lòng tạo ra phép màu.
Nếu không chịu lắng nghe Carlo Ancelotti, liệu còn ai có thể sửa chữa được Vinicius Junior? Bất kỳ màn trình diễn chói sáng nào ở các trận giao hữu sắp tới cũng sẽ vô nghĩa nếu cái tôi ích kỷ vẫn theo chân anh quay lại Bernabeu.
Ngôi sao người Brazil cần thức tỉnh để hiểu rằng, chìa khóa giải cứu sự nghiệp lúc này không nằm ở Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho, mà nằm ở chính bản thân anh.





Giao hữu