5 điều rút ra từ đợt tập trung mới nhất của đội tuyển Anh
BongDa.com.vnKhả năng đá phạt của Trent Alexander-Arnold khi Declan Rice vắng mặt là một trong những điểm đáng chú ý sau đợt tập trung mới nhất của đội tuyển Anh.
Đội tuyển Anh khép lại đợt tập trung quốc tế kéo dài 4 trận bằng chiến thắng 3-0 ấn tượng trước CH Czech. Dưới đây là 5 điều đáng chú ý được rút ra từ đợt tập trung lần này.
Nếu Rice vắng mặt, Alexander-Arnold phải được cân nhắc
Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ khi cho rằng một hậu vệ phải nên được đá chính cho đội tuyển Anh nếu một tiền vệ vắng mặt. Tuy nhiên, Trent Alexander-Arnold có một lý do rất thuyết phục: khả năng thực hiện các tình huống cố định.
Khi Declan Rice không thi đấu, Anh trở nên kém nguy hiểm hơn đáng kể trong những pha bóng chết. Rice vốn là chuyên gia xử lý các tình huống cố định ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.
Alexander-Arnold đã cho thấy mình có thể phần nào khỏa lấp khoảng trống đó. Trong trận gặp CH Czech, anh suýt mở tỷ số với cú đá phạt từ khoảng 30 m, đưa bóng vượt qua hàng rào và chỉ bị thủ môn Lukas Hornicek xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, Alexander-Arnold tiếp tục thực hiện quả phạt góc với đường chuyền có chất lượng.
Tam giác Alexander-Arnold - Rogers - Bellingham
Ba cầu thủ này vốn là những người bạn thân ngoài sân cỏ và điều đó cũng được thể hiện trên sân trong trận gặp CH Czech.
Jude Bellingham chắc chắn là một lựa chọn đá chính của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, việc anh thường xuyên dạt sang cánh phải để kết nối với Alexander-Arnold và Morgan Rogers đã tạo nên một tam giác đáng để Tuchel suy nghĩ.
Những pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa họ đôi lúc mang đến cảm giác như thể cả ba có sự ăn ý gần như theo bản năng. Bellingham, Alexander-Arnold và Rogers liên tục tìm thấy nhau trong các tình huống tấn công.
Lewis Hall và bài toán hậu vệ trái
Hall đã có một đợt tập trung gần như hoàn hảo. Cầu thủ 22 tuổi được trao cơ hội sau khi Nico O’Reilly rút khỏi đội tuyển vì đã thi đấu trận gặp Tây Ban Nha, và sau đó Hall có 3 trận đá chính liên tiếp.
Không ai nghi ngờ khả năng cũng như tiềm năng của O’Reilly. Tuy nhiên, cầu thủ này vốn là một tiền vệ được kéo xuống đá hậu vệ cánh cho cả Manchester City lẫn đội tuyển Anh. Điều đó đôi khi bộc lộ hạn chế, đặc biệt khi anh dễ bị khai thác bởi những đường chuyền vượt tuyến.
Trong khi đó, Hall có khả năng đảm nhiệm vị trí tốt hơn bởi đây là vai trò sở trường của anh. Cầu thủ này từng bị loại khỏi danh sách dự World Cup khi Tuchel ưu tiên O’Reilly và Djed Spence.
Trước CH Czech, Hall tiếp tục thi đấu nổi bật. Đặc biệt, sự phối hợp giữa anh với cựu đồng đội tại Newcastle là Anthony Gordon trong trận đấu ở Prague cũng như cuộc đối đầu Croatia rất ấn tượng. Màn trình diễn này có thể giúp Hall chấm dứt những dấu hỏi về vị trí hậu vệ trái số một của tuyển Anh.
“Sư tử” mùa đông, “cừu non” mùa hè
Đây là một vấn đề quen thuộc của đội tuyển Anh, từng được Michel Platini đề cập khi ông còn giữ chức Chủ tịch UEFA, trong bối cảnh tranh luận về việc Ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông.
Dưới thời nhiều HLV khác nhau, Anh thường thi đấu rất ấn tượng trong giai đoạn trước Giáng sinh. Họ dễ dàng vượt qua các chiến dịch vòng loại và hiện cũng đang thể hiện tốt tại Nations League, dù từng thua Tây Ban Nha ở trận ra quân.
Lý thuyết được đưa ra là các cầu thủ Ngoại hạng Anh có thể trạng sung mãn và tràn đầy năng lượng vào thời điểm này của mùa giải. Nhưng khi các giải đấu lớn diễn ra vào mùa hè, họ đã phải trải qua một mùa giải kéo dài và không còn duy trì được sức mạnh thể chất như trước.
Những dữ liệu tại World Cup gần nhất một lần nữa cho thấy điều đó. Khả năng vận động và cường độ thi đấu của tuyển Anh giảm dần theo thời gian, trước khi họ hụt hơi trong thất bại đau đớn trước Argentina ở bán kết.
Người hâm mộ đang dần tha thứ cho Tuchel?
Có 78.864 khán giả đến sân theo dõi trận đấu tại Nations League với CH Czech. Con số này cho thấy sức hút của đội tuyển Anh cũng như khả năng tiếp thị các trận đấu của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).
Tuy nhiên, chắc chắn FA từng lo ngại về phản ứng của người hâm mộ sau cách Anh bị Argentina loại ở bán kết World Cup, bất chấp việc Tuchel cố gắng nhấn mạnh thành tích đứng thứ ba của đội tuyển.
Trong trận gặp Tây Ban Nha hai tuần trước, trận đầu tiên kể từ World Cup, đã xuất hiện những tiếng la ó và sự thất vọng. Dẫu vậy, phần lớn người hâm mộ vẫn ghi nhận nỗ lực của Anh trước nhà vô địch thế giới.
Đến trận gặp CH Czech, bầu không khí đã trở nên vui vẻ hơn. Người hâm mộ đến sân để tận hưởng trận đấu.



