Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Chelsea có thể đã giáng một đòn chí mạng vào hy vọng top 4 của Tottenham Hotspur với chiến thắng 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge.
Đội khách nhập cuộc chủ động với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục gây áp lực lên đội xếp thứ 4 là Aston Villa nhưng cú đánh đầu của Trevor Chalobah đã giúp đội chủ nhà sơm vươn lên dẫn trước ở phút 24, trước khi Nicolas Jackson kết liễu trận đấu với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 72.
Chiến thắng giúp đội bóng của Mauricio Pochettino vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, thực tế nghiệt ngã đang ập đến với đoàn quân của Ange Postecoglou khi tấm vé dự Champions League ngày càng xa vời.
Chelsea sao chép chiến thuật của Arsenal
Spurs từng thua Arsenal, trong đó có 2 lần bị thủng lưới từ các pha bóng cố định nên có lẽ HLV Pochettino đã học tập từ người đồng nghiệp Mikel Arteta.
Trong pha đá phạt tự do của của Conor Gallagher ở phút 24, Trevor Chalobah đã đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số. Điều đáng chú ý là Marc Cucurella có tình huống xử lý khôn ngoan khi che chắn Brennan Johnson giúp cho đồng đội của anh tự do di chuyển trong khu vực cấm địa trước khi ghi bàn.
Chelsea mở tỉ số từ một pha bóng cố định.
James Maddison bị loại
Một cái tên đáng chú ý vắng mặt trong đội hình của đội khách là James Maddison. Cựu cầu thủ Leicester City khởi đầu mùa giải với phong độ vượt trội giúp Spurs lên ngôi đầu bảng hồi tháng 10. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại sau chấn thương thì tiền vệ này không còn tạo ra được sức ảnh hưởng tương tự.
Maddison ngồi trên băng ghế dự bị và được vào sân ở phút 62 nhưng kết quả là Spurs gặp khó khăn trong việc giữ quyền kiểm soát khu vực giữa sân và thiếu đi sự sáng tạo mà một cầu thủ tầm cỡ như anh có thể mang lại.
PC_Ads_In_Article
Marc Cucurella trong vai hậu vệ cánh ngược
Một cầu thủ bị đánh giá thấp về những màn trình diễn trong mùa giải này, Marc Cucurella đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi được trang Sofascore đánh giá cao nhất là 8.1 điểm trong trận đấu với Spurs với 3 pha đánh chặn, 4 pha tắc bóng và 9/9 lần tranh chấp bóng thành công.
Một thay đổi chiến thuật đáng chú ý mà Mauricio Pochettino đã thực hiện trong những tuần gần đây là cho hậu vệ cánh trái của ông đứng ở hàng tiền vệ thường xuyên hơn khi The Blues kiểm soát bóng. Kết quả là Cucurella thi đấu hiệu quả hơn từ khu vực trung tâm, khiến người hâm mộ phải ca ngợi anh trong suốt trận đấu.
NHM Chelsea tỏ ra thích thú với màn trình diễn của Cucurella.
Jackson cho thấy sự yếu kém trong khả năng dứt điểm
Bất chấp màn trình diễn tốt của Chelsea, những dấu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra về việc liệu Nicolas Jackson có phải là người phù hợp để dẫn dắt hàng công ở Stamford Bridge hay không khi cầu thủ 22 tuổi này đã góp mặt thường xuyên trong mùa giải này, nhưng phải vật lộn để tìm được mành lưới đối phương.
Một câu chuyện tương tự đã diễn ra vào rạng sáng nay khi cựu cầu thủ Villarreal tiếp tục phung phí rất nhiều cơ hội ngon ăn, mặc dù anh đã ghi được một bàn thắng ở phút 72.
Hy vọng top 4 của Spurs đã kết thúc
Có thể nói hy vọng giành quyền tham dự Champions League mùa tới của Spurs đã tan thành mây khói sau trận thua này. Mặc dù, họ vẫn còn một trận chưa đấu nhưng lịch thi đấu sắp tới rất khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ khó chịu như Liverpool, Machester City và thậm chí là Newcastle United.
Trong khi đó, rất khó để Aston Villa đánh mất lợi thế này trong 3 trận đấu cuối cùng với Brighton, Liverpool và Crystal Palace.
(Bạn đọc: Bảo Tuấn)