5 điều bạn có thể bỏ lỡ trận Arsenal - Tottenham: 'Siêu quậy' hét vào mặt Tierney
BongDa.com.vnTrận derby bắc London đầy kịch tính khép lại với không ít điểm nhấn.
"Siêu quậy" Pierre-Emile Hojbjerg
Hojbjerg đã dành phần lớn thời gian trong hiệp 2 cố gắng gây chiến với các cầu thủ Arsenal. Sau 1 tình huống giành được quyền ném biên, cựu tiền vệ Southampton hét thẳng vào mặt Kieran Tierney phía đội chủ nhà: "Bóng của chúng tôi!"
Chứng kiến Gabriel Magalhaes nói điều gì đó sau pha bóng 1 cầu thủ Tottenham bị phạm lỗi, Hojbjerg tiếp tục gây gổ với trung vệ Arsenal. Granit Xhaka đã phải can thiệp trước khi căng thẳng leo thang.
Xuyên suốt cả trận, ngôi sao cá tính phía đội khách cũng không ít lần vào bóng quyết liệt với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.
Xhaka đáp trả Jose Mourinho

Pha tranh bóng của Xhaka làm Mourinho phản ứng.
Sau giờ nghỉ, Xhaka có pha tranh chấp với Lucas Moura khiến Mourinho bật dậy khỏi ghế và gào thét về phía trọng tài Michael Oliver. "Người đặc biệt" đòi vị vua áo đen rút thẻ vàng thứ 2 với tiền vệ Thụy Sĩ.
Chứng kiến hành động của thuyền trưởng Spurs, Xhaka nhìn về phía Mourinho và bắt đầu cười trong 10 giây, trước khi lắc ngón tay để thể hiện đó không phải pha phạm lỗi.
Mikel Arteta phân bua với Mourinho
Sau trận, Mourinho bày tỏ sự bực bội với quả penalty mà ông cho rằng tồi tệ trong trận. Khi Alexandre Lacazette ngã trong vòng cấm Tottenham và trọng tài Oliver chỉ tay vào chấm phạt đền, nhà cầm quân Bồ Đào Nha cùng trợ lý Joao Sacramento la lên: "Không penalty" hướng về khu vực kỹ thuật Pháo thủ.
Arteta liền phản hồi đồng nghiệp: "Đó là 1 quả penalty rõ ràng, tôi đã trông thấy."
Mourinho hối thúc Erik Lamela
Ngay đầu trận, Tottenham đã hứng chịu tổn thất lực lượng với chấn thương của trụ cột Son Heung-min. Sau 1 nỗ lực băng xuống đón bóng, ngòi nổ Hàn Quốc ngã xuống sân đau đớn.
Không còn cách nào khác, Mourinho đành thực hiện thay đổi nhân sự, tung Lamela vào thay Son. Chiến lược gia 58 tuổi tỏ ra nôn nóng khi cậu học trò Argentina chậm thay áo để vào sân. Mourinho liên tiếp hối thúc: "Vai, vai, vai" ("Đi, đi, đi" trong tiếng Bồ Đào Nha).
Gareth Bale không vui

Bale sớm rời sân.
Đạt phong độ cao thời gian gần đây, Bale được Mourinho điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến hành quân đến Emirates. Đáng tiếc số 9 chơi khá mờ nhạt và phải rời sân nhường chỗ cho Moussa Sissoko ở phút 57.
Bị rút ra sớm, Football London ghi nhận gương mặt của Bale biểu lộ rõ sự không vui.
Gareth Bale chơi gôn bằng một tay: