1. Son 'làm hết'
Son Heung-min trở thành cái tên nổi bật ở 45 phút đầu tiên. Phút thứ 6, tiền đạo người Hàn Quốc có tình huống solo ghi bàn mở tỷ số ấn tượng cho Tottenham Hotspur. Son dùng tốc độ xé gió, vượt qua sự truy cản của Jeremy Doku, sút tung lưới Man City.
Son mở tỷ số.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang với Gà trống. Chỉ 2 phút 17 giây sau đó, Son hóa tội đồ khi lóng ngóng đá phản lưới nhà sau quả treo bóng của Julian Alvarez.
Theo Sky Sports, Son trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League ghi bàn và phản lưới nhà ở quãng thời gian 10 phút đầu trận. Kỷ lục trước đó thuộc về Gareth Barry xảy ra vào tháng 5 năm 1999, ở trận đấu giữa Aston Villa và Charlton.
2. Nhân tố X của Man City
Erling Haaland tỏ ra vô duyên trước khung thành Tottenham Hotspur. Tiền đạo người Na Uy thiếu cảm giác bóng đủ tốt trận này. Phút 12, cựu cầu thủ Borussia Dortmund bỏ lỡ cơ hội khó tin khi sút bóng ra ngoài ở cự ly 5m cách khung thành Tottenham.
Bộ đôi Alvarez - Foden.
May mắn cho Man City khi Pep Guardiola vẫn còn nhân tố X khác trên hàng công: Julian Alvarez. Ngôi sao người Argentina có màn trình diễn ấn tượng ở hiệp 1 khi tạo ra 6 key pass; đồng thời đóng góp một kiến tạo giúp Phil Foden nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.
Bên cạnh đó, Alvarez có tình huống sút bóng đập cột dọc khung thành Tottenham ở hiệp 1. Trận đấu ấn tượng của Alvarez.
3. Foden thăng hoa
PC_Ads_In_Article
Foden đóng góp 1 bàn thắng.
Cầu thủ người Anh đang chơi thăng hoa mùa này. Foden là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Foden sở hữu 5 bàn thắng sau 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Man City.
Nếu Jeremy Doku trở thành mũi khoan phá lợi hại ở hành lang cánh trái, thì Foden trở thành mũi tên bạc ở cánh phải. Pep đang sở hữu một ngôi sao chất lượng hàng đầu.
4. Sự kiên định của Ange Postecoglou
Chiến lược gia người Australia tuyên bố Tottenham Hotspur sẽ chơi tấn công trước Man City. Lời nói đó trở thành sự thật. Bất chấp việc kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, Gà trống cho thấy sự lợi hại ở các pha dàn xếp tấn công.
Tottenham chơi tấn công ấn tượng.
Bàn thắng mở tỷ số của Son đã chứng minh nhận định trên. Các ngôi sao Tottenham biết cách gây tổn thương cho hàng thủ Man City bằng các mảng miếng tấn công khác nhau.
"Đây là trận đấu thú vị. Tottenham chơi tốt hơn rất nhiều ở hiệp 2, kiểm soát bóng nhiều hơn, có niềm tin hơn. Chúng tôi đã nhận phần thưởng cho điều đó," Ange Postecoglou chia sẻ với Sky Sports.
5. Hàng thủ mong manh của Man City
Đoàn quân Pep Guardiola không còn chắc chắn như mùa giải năm ngoái. Nhận định đó được phần đông giới chuyên môn thừa nhận. Sau 4 trận gần nhất, Man City để thủng lưới 10 bàn. Con số thống kê đáng báo động.
Man City để lọt lưới 3 bàn trước Tottenham.
Trận đấu với Tottenham một lần nữa trở thành hồi chuông cảnh báo đến Man City. Việc hàng thủ sụp đổ dễ dàng sau khi vươn lên dẫn trước vô hình trung đẩy Man City vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Pep cần nhanh chóng tìm cách vá lỗ hổng hàng thủ.