4 nguyên nhân khiến Man Utd thua muối mặt trước Como
BongDa.com.vnMan Utd trải qua ngày thi đấu tồi tệ khi thua 1-4 trước Como tại Champions League. Phong độ kém cỏi của Quỷ đỏ đẩy Michael Carrick đến bờ vực bị sa thải.
1. Dấu hỏi chiến thuật từ BHL Man United
Tư duy tiếp cận trận đấu thụ động của Michael Carrick trở thành một trong những dấu hỏi lớn sau thất bại trước Como . Thay vì chủ động áp đặt lối chơi trước một Como bị đánh giá yếu hơn, Man United chọn cách lùi sâu đội hình và phòng ngự khu vực. Quyết định này vô tình trao quyền kiểm soát và sự tự tin cho các học trò của Cesc Fabregas.
Sự bất cập trong đấu pháp này đã bị đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bày tỏ trên sóng TNT Sports: "Ban huấn luyện đã quyết định không áp sát quyết liệt mà lùi sâu, để lại khoảng trống phía sau và chờ đợi đối phương. Nhưng khi bạn chủ động nhường bóng cho những đối thủ này, chính bạn đang trao cho họ sự tự tin. Đôi khi bạn cần dũng cảm hơn trước áp lực, chấp nhận rủi ro dâng cao đội hình để đối phương khó chịu".
2. "Căn bệnh" nhập cuộc chậm chạp
Manchester United tiếp tục với thói quen nhập cuộc chậm chạp và mất tập trung. Ngay phút thứ hai, hàng thủ Man Utd lúng túng để Lucas Da Cunha mớm bóng cho Nico Paz thoải mái xoay xở và tung cú cứa lòng mở tỷ số cho Como. Tình huống diễn ra ngay sau khi Diogo Dalot phung phí cơ hội khi đối mặt mười mươi ở khung thành Como.
Bàn thua chớp nhoáng này biến Man United thành câu lạc bộ Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới trong vòng 2 phút đầu tiên ở hai trận đấu liên tiếp tại các cúp châu Âu. Việc sớm bị dẫn bàn khiến mọi toan tính chiến thuật của Carrick đổ vỡ, đẩy tâm lý toàn đội vào trạng thái hoảng loạn của một kẻ thất bại ngay từ khi tiếng còi khai cuộc mới vang lên.
3. Cơn bão chấn thương tàn phá và canh bạc vội vã mang tên Matthijs de Ligt
Man United hành quân đến đất Ý với một lực lượng chắp vá nghiêm trọng. Danh sách vắng mặt của họ kéo dài tới 8 cái tên, bao gồm án treo giò của Leny Yoro cùng chấn thương của Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Benjamin Sesko, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu và Ayden Heaven.
Sự thiếu vắng một trung phong cắm thực thụ khiến Quỷ đỏ thi đấu vô hại và không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 45 phút đầu tiên.
Trong cơn túng quẫn, Carrick buộc phải đánh cược bằng cách điền tên Matthijs de Ligt vào đội hình xuất phát, đánh dấu lần ra sân đầu tiên của trung vệ người Hà Lan sau gần 1 năm dưỡng thương. Canh bạc này đã thất bại.
Thiếu hụt cảm giác bóng đỉnh cao và thể lực nghèo nàn, De Ligt dễ dàng bị Anastasios Douvikas qua mặt ở phút 49 dẫn đến bàn thua thứ hai, trước khi phải tập tễnh rời sân ở phút 79 trong sự ngao ngán.
4. Tuyến giữa tê liệt và những sai lầm cá nhân
Khu trung tuyến của Man United bị lép vế trước khả năng đập nhả của Como. Youri Tielemans thi đấu nặng nề, thiếu khả năng tranh chấp, trong khi Andrey Santos sớm nhận thẻ vàng và bị thay ra ngay sau hiệp một.
Người vào sân thay thế là Carlos Baleba thậm chí mang đến màn trình diễn thảm họa hơn. Anh nhận thẻ vàng ở phút 50 và chỉ 7 phút sau đó có đường chuyền về bất cẩn, biếu không cho Nico Paz bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.
Trớ trêu thay, trong khoảng thời gian từ phút 56 đến phút 71, Quỷ đỏ kiểm soát bóng lên tới 61%, nhưng đó hoàn toàn vô hại. Họ chuyền qua lại trong bế tắc để rồi tiếp tục nhận đòn phản công trừng phạt ở phút 76 khi hậu vệ Jacobo Ramon thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới Senne Lammens.
Trận thua 1-4 trước Como là thất bại nặng nề của Manchester United tại Champions League kể từ sau trận thua 0-4 trước Barcelona vào tháng 11/1994.
Sau trận đấu, HLV Michael Carrick phải trực tiếp tiến về phía khán đài để cúi đầu xin lỗi những người hâm mộ lặn lội đến Ý. Với 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, chiếc ghế huấn luyện viên tại Old Trafford đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết trước thềm cuộc tiếp đón Bournemouth vào cuối tuần.




