4 điều đọng lại sau vòng tứ kết EURO 2024
BongDa.com.vnEURO 2024 đang tiến tới các trận đấu cuối cùng, và đây là những gì mà người hâm mộ đã được chứng kiến ở vòng đấu tứ kết vừa qua.
Tuyển Anh máu lạnh
Đội tuyển Anh hầu như không có sự thay đổi nào trước Thụy Sĩ nhưng họ đã có 45 phút đầu khá tốt.
Sau đó, Breel Embolo mở tỷ số nhưng Bukayo Saka đã tự mình giải quyết vấn đề để nhanh chóng cân bằng bảng điểm. Thụy Sĩ tiếp tục chơi tốt trong hiệp phụ, nhưng người Anh đã giữ vững được thế trận để bước vào loạt luân lưu.
Những loạt 11m từng mang đến sự ức chế và lo lắng cho nhiều thế hệ Tam Sư, nhưng nhóm cầu thủ hiện tại dường như miễn nhiễm với bất kỳ áp lực nào.
Năm quả phạt đền hoàn hảo và pha cản phá thành công của Jordan Pickford trước cú sút của Manuel Akanji đã đưa Tam Sư vào trận bán kết thứ ba tại các giải đấu lớn dưới thời Gareth Southgate.

Đây là tuyển Pháp của Didier Deschamps
Đội tuyển Pháp của Didier Deschamps từng được định nghĩa là "thực dụng", vì HLV này đã quá thận trọng trong mùa hè năm nay.
Với các trung vệ thi đấu chắc chắn và nhiều tiền vệ có xu hướng chơi thấp, tuyển Pháp của Deschamps không phải là một đội bóng hấp dẫn. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của Les Bleus không thể bị phủ nhận, và họ dường như luôn tìm ra cách để đi tiếp.
Một số người dự đoán vòng loại trực tiếp của tuyển Pháp sẽ khởi sắc hơn sau một vòng bảng không mấy ấn tượng, nhưng họ vẫn đánh bại Bỉ và Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền mà không ghi được bàn thắng nào từ các tình huống bóng sống. Có thể khẳng định rằng đây chính là lối chơi xuyên suốt giải đấu năm nay của đội từng vô địch World Cup 2018.
Tây Ban Nha có thể lấp đầy khoảng trống của Pedri
Tây Ban Nha chắc chắn là đội bóng gây ấn tượng nhất tại giải đấu, nhưng họ đã phải chịu một đòn giáng mạnh sau chiến thắng ở tứ kết trước Đức.
Một pha vào bóng trên mức cần thiết của Toni Kroos với Pedri đã kết thúc giải đấu của tiền vệ Barcelona. Sau khi tỏa sáng tại EURO 2020, sự nghiệp của Pedri đã bị gián đoạn do một loạt những chấn thương.
Sự vắng mặt của anh sẽ gây trở ngại cho đội bóng của Luis de la Fuente, nhưng Tây Ban Nha có lực lượng dự bị tương đối tốt. Dani Olmo đã thay thế Pedri và đảm nhiệm vai trò tự do di chuyển như ở RB Leipzig. Olmo mở tỷ số và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vì những đóng góp của mình, và một tiền vệ dự bị khác là Mikel Merino đã tạo ra khoảnh khắc quyết định trong hiệp phụ.
Merino đã chiến đấu để giành một suất đá chính trước giải đấu nhưng De la Fuente đã chọn Fabian Ruiz. Khi Pedri vắng mặt, Merino có thể được góp mặt trong đội hình chính của Tây Ban Nha. Cầu thủ 28 tuổi này đã tỏa sáng cho Real Sociedad trong những năm gần đây, nổi lên như một trong những tiền vệ đáng tin cậy và ổn định nhất tại La Liga.

Wout Weghorst là người tạo nên sự khác biệt của Hà Lan
Đội tuyển Hà Lan thi đấu tại Đức năm nay có những cầu thủ thanh thoát ở khu giữa sân, nhưng họ có xu hướng gần với lối chơi năm 2010 hơn là đội bóng của Cruyff năm 1974 - cả hai đều vào chung kết World Cup.
Với phong cách này, Wout Weghorst sẽ là phương án khả dĩ nhất trên hàng công. Sau khi ghi bàn thắng quyết định từ băng ghế dự bị ở lượt đấu đầu tiên trước trước Ba Lan, đã có những lời kêu gọi Ronald Koeman sử dụng nhiều hơn chân sút sinh năm 1992.
Hà Lan đã bị dẫn trước 0-1 và Weghost được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Cựu tiền đạo của M.U không ghi bàn nhưng đã trở thành mục tiêu 'làm tường' rất cần thiết cho các cầu thủ chơi thấp hơn.
Weghorst đã khiến cho hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên mất bình tĩnh. Anh đã góp công giúp đội bóng của mình đảo ngược tình thế và một pha phá bóng của chính chân sút này đã ngăn Hà Lan không bị dẫn trước 0-2.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)