3 tử huyệt khiến U23 Việt Nam ôm hận trước Uzbekistan
BongDa.com.vnDù giành vé vào tứ kết ASIAD 20, U23 Việt Nam vẫn để lại nhiều âu lo sau thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan bởi sự non nớt và sa sút thể lực.
Trận thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 20 không tước đi tấm vé vào tứ kết của U23 Việt Nam. Nhờ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Kuwait bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước U23 Philippines trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đại diện Đông Nam Á vẫn đi tiếp với vị trí nhì bảng C.
Dẫu vậy, màn trình diễn của các học trò dưới trướng huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bộc lộ hàng loạt điểm yếu chí mạng. Để có thể tiến sâu, đặc biệt khi đối thủ ở vòng loại trực tiếp sắp tới là những thế lực lớn như U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia, ban huấn luyện cần nhìn thẳng vào ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến kết quả đáng thất vọng này.
Sự chệch choạc ngay từ vạch xuất phát
Yếu tố đầu tiên và cũng là đòn đánh sập tinh thần của U23 Việt Nam chính là sự nhập cuộc chậm chạp cùng hệ thống phòng ngự thiếu tập trung. Trước một đối thủ Trung Á có tư duy chiến thuật vượt trội, việc để thủng lưới sớm luôn mang lại những hệ lụy khó lường. Ngay ở phút thứ 5, hàng thủ áo đỏ đã phải trả giá đắt cho sự lỏng lẻo của mình.
Đội trưởng Mukhammadali Urinboev bên phía U23 Uzbekistan dễ dàng nhận bóng ở khu vực trung lộ. Bằng một pha ngoặt bóng khéo léo, số 10 của đối phương đã loại bỏ hoàn toàn bộ đôi trung vệ U23 Việt Nam trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua tầm với của thủ môn Cao Văn Bình. Bàn thua chóng vánh này phá sản mọi toan tính chiến thuật ban đầu của ban huấn luyện và đẩy các cầu thủ trẻ vào thế phải bám đuổi vô cùng vất vả.
Bế tắc trong khâu chuyển hóa cơ hội
Dù nhận gáo nước lạnh từ rất sớm, không thể phủ nhận U23 Việt Nam đã có những thời điểm vùng lên mạnh mẽ để tạo sức ép. Tuy nhiên, sự vô duyên trước khung thành lại trở thành nguyên nhân thứ hai khiến đội bóng Đông Nam Á bất lực trong việc lật ngược thế cờ.
Trong khoảng thời gian giữa hiệp một, U23 Việt Nam sở hữu những cơ hội vô cùng rõ rệt. Phút 12, Lê Phát có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể chiến thắng sự xuất sắc của thủ môn Samandar Muratbaev. Lưới của U23 Uzbekistan thậm chí đã rung lên ở phút 14 sau cú sút của Thanh Nhàn, đáng tiếc là bàn thắng bị khước từ do lỗi việt vị.
Sang hiệp hai, đến lượt tiền đạo vào sân thay người Quốc Việt có khoảng trống thênh thang ở trung lộ, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi quá hiền. Việc phung phí những cơ hội mười mươi trước một đối thủ đẳng cấp khiến đoàn quân áo đỏ rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn.
Hụt hơi và những khoảng trống tử huyệt
Nguyên nhân thứ ba dẫn đến trận thua toàn diện chính là sự suy giảm thể lực nghiêm trọng trong hiệp thi đấu thứ hai. Trái ngược với sức bền và sự chủ động của U23 Uzbekistan, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dần mất đi nhịp độ thi đấu, không còn duy trì được cự ly đội hình an toàn.
Sự hụt hơi khiến hàng phòng ngự liên tục xô lệch và lộ ra những khoảng trống chết người phía sau lưng. Điển hình là tình huống ở phút 49, khi sự chệch choạc tạo điều kiện cho Urinboev thoát xuống dứt điểm cực kỳ nguy hiểm.
Những nỗ lực chống đỡ của hàng thủ U23 Việt Nam cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn ở phút 68. Cầu thủ Nurlan Ibraimov tận dụng triệt để khoảng trống mênh mông trước vòng cấm địa, bình tĩnh căn chỉnh và dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Cao Văn Bình, ấn định chiến thắng thuyết phục cho đại diện Trung Á.
Hành trình tại đấu trường ASIAD 20 vẫn đang tiếp diễn, nhưng bài học từ thất bại vừa qua là hành trang vô giá. Nếu không thể cải thiện nền tảng thể lực và sự sắc bén trong khâu dứt điểm, U23 Việt Nam sẽ rất khó tạo nên địa chấn trước các ông lớn ở vòng tứ kết khắc nghiệt phía trước.




