3 lý do khiến Liverpool gục ngã tại Amex
BongDa.com.vnLiverpool nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Brighton tại vòng 31 Ngoại hạng Anh và ngày càng xa rời cuộc đua top 4 trong bối cảnh hàng loạt trụ cột dính chấn thương.
Thất bại 1-2 trước Brighton tại American Express Stadium không chỉ khiến Liverpool dậm chân tại chỗ trong cuộc đua Top 4 mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống của Arne Slot. Dưới đây là 3 nguyên nhân chính dẫn đến trận thua bạc nhược này của đội bóng vùng Merseyside.
Cơn bão chấn thương
Liverpool hành quân đến Amex với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng hai nhân vật không thể thay thế: thủ thành Alisson Becker và Mohamed Salah.
Việc thiếu đi "linh hồn" trên hàng công khiến các pha lên bóng của The Reds trở nên vô hại, trong khi sự vắng mặt của Alisson khiến hàng thủ mất đi một chốt chặn tin cậy.
Vận đen chưa dừng lại ở đó khi tiền đạo Hugo Ekitike cũng phải rời sân ngay từ phút thứ 8 do chấn thương. Sự xáo trộn quá sớm này đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tác chiến mà Arne Slot chuẩn bị, buộc Liverpool phải sử dụng những phương án chắp vá trong phần lớn thời gian trận đấu.
Hung thần Welbeck
Trong một ngày mà hàng thủ Liverpool chơi thiếu tập trung, Danny Welbeck đã biến mình thành hung thần thực sự. Tiền đạo 35 tuổi đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi lập một cú đúp vô cùng đẳng cấp. Ở bàn mở tỷ số phút 14, Welbeck chọn vị trí thông minh để đánh đầu tung lưới Verbruggen.
Đến phút 56, anh một lần nữa có mặt đúng lúc đúng chỗ để dứt điểm cận thành sau nỗ lực của Hinshelwood. Với 12 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, Welbeck đã cho thấy sự sắc bén vượt trội so với các chân sút bên phía Liverpool. Anh không chỉ ghi bàn mà còn là điểm nối quan trọng trong lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu của Brighton.
Sự áp đảo từ lối chơi của Brighton
Nhìn vào các con số thống kê, Brighton giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Đoàn quân của HLV Hurzeler sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.3, gấp đôi so với con số 1.03 của Liverpool.
Trong khi Brighton luôn tỏ ra nguy hiểm trong mỗi đợt lên bóng nhờ sự cơ động của Minteh hay Kadioglu, thì Liverpool lại tỏ ra bế tắc. Ngay cả khi được "tặng" bàn gỡ hòa từ sai lầm của Lewis Dunk, các học trò của Arne Slot cũng không thể tận dụng lợi thế tâm lý để lật ngược thế cờ.
Hàng tiền vệ với Gravenberch và Mac Allister đã không thể kiểm soát được khu trung tuyến trước sức trẻ và sự nhiệt huyết của đội chủ nhà. Thất bại này là minh chứng cho việc Liverpool đang rơi vào trạng thái quá tải và thiếu ý tưởng sáng tạo khi những quân bài chủ chốt vắng mặt.




FA Cup