10 thương vụ Man Utd bị nẫng tay trên từ năm 2000 (Phần 2): Vẫn là Chelsea
BongDa.com.vnMới đây, trang Squawka đã thống kê ra 10 thương vụ mà Man Utd bị nẫng tay trên đáng tiếc nhất kể từ năm 2000.
6. Eden Hazard
Man Utd từng theo đuổi sát sao Hazard cả năm trời sau khi tiền vệ người Bỉ này chói sáng trong màu áo Lille vô địch Pháp mùa 2010-2011. Nhưng rút cuộc, Hazard chọn đầu quân cho Chelsea với giá 53 triệu đôla. Tiền vệ này khi đó nói rằng anh chọn Chelsea vì muốn chơi cho nhà đương kim vô địch Champions League.
“Tôi được cả hai câu lạc bộ liên lạc và tôi đã nói chuyện với cả hai vị huấn luyện viên hai đội. Tôi phân vân giữa Chelsea và Man Utd, nhưng theo tôi Chelsea là phương án tốt nhất.” Hazard cho biết
7. Lucas Moura
Sau khi bỏ lỡ Eden Hazard, Man Utd lập tức chuyển hướng sao ngôi sao mới nổi của Brazil lúc đó là Lucas Moura. Tuy nhiên Sir Alex lại mặc cả về khoản phí mà Sao Paulo đưa ra. Cuối cùng với túi tiền không đáy, PSG đã thuyết phục tiền vệ này về với đội bóng nước Pháp. Quỷ đỏ một lần nữa ôm hận khi bỏ lỡ hai cầu thủ chạy cánh đầy tài năng trong mùa Hè chuyển nhượng năm 2012.
“Tôi đã rất gần với Man Utd, nhưng vào phút chót, PSG đã gọi cho tôi và nói chuyện với bố mẹ tôi. Cuối cùng tôi gia nhập PSG, đây là quyết định tôi nghĩ là đúng đắn.” Lucas Moura cho biết.
8. Thiago Alcantara
Không có chổ đứng tại Camp Nou, Thiago đánh tiếng đòi ra đi và Man Utd lúc đó rất khát khao có tiền vệ này bởi họ đang khủng hoảng tuyến giữa. Báo chí Anh có thời điểm còn tiết lộ tài năng trẻ của Barca đã chỉ còn cách Old Trafford 1 bước chân với giá chuyển nhượng được hai bên thống nhất là 17 triệu bảng. Tuy nhiên, rất bất ngờ khi Thiago lại chọn Bayern làm bến đỗ mới theo lời mời gọi của ông thầy cũ, Pep Guardiola.
“Tôi đã có thể ký hợp đồng với Man Utd, nhưng cuối cùng tôi chọn Bayern. Tôi không thích nhắc đến quá khứ, tôi cảm thấy mình đã đúng khi đã tới Đức. Ở đây tôi học được rất nhiều từ Pep.” Thiago trả lời phỏng vấn.
9. Pedro
Van Gaal cần một tay săn bàn có tốc độ vượt trội. Pedro được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với HLV người Hà Lan thời điểm đó và Barca đang lắng nghe mọi lời đề nghị hợp lý để có thể bán tiền đạo người Tây Ban Nha. Man Utd đã di chuyển sang xứ Catalunya để thương thảo hợp đồng nhưng họ lại chậm chân hơn Chelsea và một lần nữa bị CLB này hớt tay trên.
“Tôi nhận được nhiều lời mời từ các CLB ở Anh. Man Utd, Man City và Chelsea. Lúc đó tôi muốn nhanh chóng rời khỏi Barca và CLB đầu tiên có thể giải quyết vấn đề này tôi sẽ chọn đầu quân cho đội bóng đó.” Pedro chia sẽ.
10. Renato Sanches
Man Utd từng thể hiện ý định chiêu mộ sao trẻ người Bồ Đào Nha khi quyết tâm chi 60 triệu euro để Benfica nhả người. Tuy nhiên bất ngờ Sanches lại gia nhập Bayern với giá trị khoảng 35 triệu euro. Theo tiết lộ của Daily Mail, HLV Van Gaal đã từ chối đàm phán với Benfica vì mức giá họ yêu cầu là quá cao.
“Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện vào 1 tuần trước khi tôi kí hợp đồng với Bayern. Nhưng Man Utd không quyết tâm muốn có tôi và tôi nghĩ nước Đức sẽ là điểm đến phù hợp cho mình.” Sanches cho biết