10 tấm thẻ đỏ là nỗi hổ thẹn về kỷ luật của Chelsea
BongDa.com.vnChelsea đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng kỷ luật với 10 tấm thẻ đỏ từ đầu mùa. Những sai lầm kịch tính của Neto, Sanchez hay Caicedo đang khiến The Blues trả giá đắt.
Với 7 tấm thẻ đỏ tại giải quốc nội (nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác) và tổng cộng 10 tấm trên mọi đấu trường, HLV Liam Rosenior của Chelsea đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kỷ luật đầy tai hại, đe dọa trực tiếp đến tham vọng giành vé dự Champions League.
Chuỗi sai lầm bắt đầu từ vị trí thủ môn. Robert Sanchez mở màn bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp tại Old Trafford hồi tháng 9 sau pha va chạm với Bryan Mbeumo bên ngoài vòng cấm. Chỉ một tuần sau, đến lượt Trevoh Chalobah bị truất quyền thi đấu trước Brighton vì lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Những sai lầm sơ đẳng này đã tạo nên một tiền lệ xấu cho sự mất tập trung của toàn đội.
Sự thiếu kiềm chế cũng xuất hiện ở các cầu thủ trẻ và tân binh. Joao Pedro nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút vào sân từ ghế dự bị trận gặp Benfica (Champions League).
Tương tự là trường hợp của Liam Delap tại Carabao Cup trước Wolves, khi anh đánh cùi chỏ vào Emmanuel Agbadou dù trước đó đã may mắn thoát tội sau một pha va chạm với Mosquera. Những tấm thẻ đỏ này thường đến trong bối cảnh Chelsea đang kiểm soát trận đấu hoặc có lợi thế tỷ số, cho thấy sự non nớt về mặt tâm lý.
Ngay cả cựu HLV trưởng Enzo Maresca cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Ông nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Liverpool hồi tháng 10 vì ăn mừng quá khích sau bàn thắng của Estevao.
Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất phải kể đến tấm thẻ đỏ của Moises Caicedo trước Arsenal vào tháng 11 sau pha vào bóng bằng gầm giày với Mikel Merino. Trận đấu đó, Chelsea đã phải chiến đấu thiếu người trong hơn một hiệp đấu, khiến họ đánh rơi những điểm số quý giá.
Gần đây nhất, Pedro Neto đã nối dài danh sách đen này tại Emirates. Chỉ trong vòng 3 phút, Neto nhận 2 thẻ vàng: một vì phản ứng thái quá với trọng tài và một vì pha phạm lỗi vô vọng với Gabriel Martinelli.
Trước đó, Marc Cucurella (trận Fulham) và Wesley Fofana (trận Burnley) cũng lần lượt bị truất quyền thi đấu vì những pha xử lý thiếu tính toán ở vị trí người cuối cùng hoặc những cú tắc bóng muộn.
Tổng cộng, Chelsea đã đánh rơi 7 điểm trực tiếp từ các trận đấu có thẻ đỏ. Với 10 tấm thẻ được trao cho 10 cá nhân khác nhau, vấn đề không còn nằm ở cá tính của một cầu thủ mà là một lỗ hổng lớn trong hệ thống quản lý và tập trung của đội bóng. Nếu Liam Rosenior không sớm tìm ra lời giải cho bài toán kỷ luật, mọi nỗ lực chuyên môn đều sẽ đổ sông đổ bể trước sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu thế giới.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh




