10 sao gây ấn tượng loạt trận mở màn World Cup: Haaland, mục tiêu Liverpool
BongDa.com.vnLoạt trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 với thể thức 48 đội đã chính thức khép lại. Cùng Sky Sports điểm mặt 10 ngôi sao có màn trình diễn ấn tượng nhất trong tuần thi đấu đầu tiên, từ hung thần Erling Haaland cho đến những hiện tượng Gen Z bước ra ánh sáng.
Lượt trận vòng bảng đầu tiên của World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Tất cả 48 đội tuyển góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này đều đã ra quân ít nhất một lần. Chứng kiến trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt từ các sân cỏ, các cây viết thể thao hàng đầu của Sky Sports đã bầu chọn ra danh sách 10 ngôi sao có màn trình diễn xuất sắc và thu hút nhiều sự chú ý nhất trong tuần thi đấu mở màn.
Erling Haaland: Đẳng cấp "bước vào giải đấu mới"
Từ Bundesliga Áo, Bundesliga Đức, Ngoại hạng Anh cho đến Champions League, bất cứ nơi nào Erling Haaland đặt chân đến, trong bất kỳ màu áo hay giải đấu nào, anh đều lập tức thích nghi một cách hoàn hảo. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới thời điểm hiện tại lại bắt nhịp với sân chơi World Cup một cách dễ dàng như "vịt gặp nước".
Ngay trong trận ra mắt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – và cũng là lần đầu tiên đội tuyển Na Uy trở lại đấu trường này kể từ năm 1998 – chân sút 25 tuổi chỉ mất chưa đầy 30 phút để mở tài khoản bằng một pha đệm bóng cận thành vào lưới Iraq. Trước khi hiệp một khép lại, tận dụng sai lầm tai hại từ hàng phòng ngự đối phương, anh đã nhanh chóng hoàn tất cú đúp. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo thuộc biên chế Man City còn in dấu giày vào bàn thắng thứ tư của đội nhà.
Điều đáng nói là Haaland thực hiện tất cả những siêu phẩm đó chỉ với vỏn vẹn 20 lần chạm bóng trong suốt cả trận đấu tại Boston. Phong cách chơi bóng này không còn quá xa lạ, nhưng nó là lời nhắc nhở về tác động hủy diệt mà anh có thể tạo ra ngay cả khi không cần chạm bóng nhiều. Haaland đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng và sẽ không ai ngạc nhiên nếu anh tiến xa trong cuộc đua phá vỡ kỷ lục 16 bàn thắng lịch sử tại các kỳ World Cup.
Yan Diomande: Mục tiêu của Liverpool tỏa sáng rực rỡ
Nhiều ông lớn tại châu Âu đang theo sát mọi bước đi của tiền đạo đầy triển vọng thuộc biên chế RB Leipzig, Yan Diomande. Nhìn vào màn trình diễn chói sáng của cầu thủ này trong chiến thắng 1-0 của tuyển Bờ Biển Ngà trước Ecuador tại sân vận động Philadelphia, người hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu được lý do.
Diomande có thể thi đấu linh hoạt ở cả hai hành lang cánh. Anh như một "ngòi nổ" hoạt động không ngừng nghỉ, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hậu vệ trái Piero Hincapie bên phía Ecuador, khiến ngôi sao này trông lúng túng hơn bất kỳ thời điểm nào khi khoác áo Arsenal ở mùa giải vừa qua. Đặc biệt, đối với các cổ động viên Liverpool, màn trình diễn dọc hành lang cánh phải của tiền đạo 19 tuổi này mang lại một sự phấn khích lớn lao. Những pha đi bóng đầy mê hoặc của Diomande mang đến một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, nhất là trong bối cảnh đội chủ sân Anfield đang nỗ lực hết sức để chiêu mộ anh nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Mohamed Salah để lại.
Theo thống kê từ Opta kể từ năm 1966 đến nay, Diomande là cầu thủ đầu tiên thiết lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong một trận đấu tại World Cup: tạo ra trên 5 cơ hội (5), thực hiện trên 5 pha tắc bóng (5), chiến thắng trên 10 tình huống tranh chấp tay đôi (11) và có trên 10 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (12). Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ này, mức giá yêu cầu 86 triệu bảng mà Leipzig đưa ra chắc chắn sẽ còn tăng vọt.
Ayyoub Bouaddi: Thần đồng khẳng định giá trị
Ayyoub Bouaddi từng được dự đoán là cái tên đáng xem nhất trong mùa hè này, và anh đã chứng minh điều đó ngay trong trận mở màn của Morocco. Tiền vệ này sinh ra tại Pháp và từng khoác áo các lứa trẻ của tuyển Pháp cho đến cấp độ U21, trước khi quyết định chuyển sang cống hiến cho Morocco vào tháng Năm vừa qua. Dù phải đến tháng 10 tới mới tròn 19 tuổi, Bouaddi đã sở hữu kinh nghiệm dày dặn với 96 lần ra sân cho đội một Lille.
Trận đấu gặp Brazil mới chỉ là lần thứ tư anh ra sân cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Bouaddi không hề tỏ ra e sợ trước dàn sao Nam Mỹ. Anh thực hiện thành công tới 60 đường chuyền. Sau Gavi của Tây Ban Nha vào năm 2022 (67 đường chuyền), Bouaddi là cầu thủ trẻ thứ hai hoàn thành hơn 50 đường chuyền trong một trận đấu tại World Cup trong suốt 60 năm qua. Vì thế, việc Paris Saint-Germain, Real Madrid và Arsenal đang nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hợp đồng của anh tại Stade Pierre-Mauroy kéo dài đến năm 2029, nhưng hành trình của anh tại Lille có thể sẽ khép lại sớm hơn dự kiến.
Vozinha: Cơn sốt sau một đêm của "lão tướng" 40 tuổi
Khi Cape Verde tạo nên cơn địa chấn bằng trận hòa quả cảm 0-0 trước ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha trong lần đầu tiên tham dự giải đấu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thủ thành Vozinha.
Suốt 90 phút thi đấu, người gác đền 40 tuổi đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bảy pha cứu thua xuất thần của anh đã đem về 1 điểm vô giá cho đội nhà. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của anh khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cùng lời chia sẻ đầy xúc động dành cho bà và mẹ sau trận đấu đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Trước giải đấu, trang Instagram cá nhân của anh chỉ có 50.000 lượt theo dõi, nhưng con số đó đã tăng vọt lên hơn 8 triệu và được dự đoán sẽ chạm mốc 10 triệu khi giải đấu khép lại. Ở độ tuổi này, đây khó có thể là bệ phóng cho một bản hợp đồng bom tấn thay đổi sự nghiệp, nhưng chắc chắn là một màn trình diễn đổi đời.
Folarin Balogun: Thủ lĩnh mới của hàng công tuyển Mỹ
Bên trong nội bộ đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun từ lâu đã được xem là câu trả lời cho bài toán số 9 kéo dài nhiều năm qua. Và giờ đây, anh đã bước ra ánh sáng của sân chơi thế giới. Tiền đạo 24 tuổi từng khoác áo tuyển trẻ Anh trước khi đổi màu áo vào năm 2023, mang đến một màn trình diễn điểm 10 giúp đội chủ nhà đè bẹp Paraguay với tỷ số 4-1.
Trong khi Christian Pulisic được kỳ vọng là ngôi sao gánh vác đội tuyển và thực tế đã chơi tốt trong hiệp một, chính sự nhạy bén trong các tình huống chạy chỗ và sự điềm tĩnh trước khung thành của Balogun đã mang về cú đúp ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Xuất thân của Balogun cũng trở thành một câu chuyện thú vị lan truyền trên mạng xã hội, khi mẹ anh sinh anh tại Brooklyn chỉ vì bà bị hãng hàng không từ chối vận chuyển do mang thai quá lớn trong chuyến du lịch tới New York. Nếu Balogun duy trì phong độ săn bàn ấn tượng này bên cạnh sự hỗ trợ của Weston McKennie và Pulisic, tuyển Mỹ hoàn toàn có quyền mơ về một hành trình tiến sâu tại giải đấu năm nay.
Ben Gannon-Doak: Ngòi nổ thăng hoa cùng Scotland
Sự tự tin và niềm khát khao của một cầu thủ 20 tuổi đã được Ben Gannon-Doak thể hiện trọn vẹn trong chiến thắng lịch sử 1-0 của Scotland trước Haiti – trận thắng đầu tiên của họ tại một kỳ World Cup kể từ năm 1990.
Ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Bournemouth là hạt nhân trong các tình huống hãm thành của Scotland khi thực hiện nhiều pha đi bóng nhất trận (6 lần), đồng thời có số cú sút và số cơ hội tạo ra cao nhất đội (đều là 2 lần). Màn trình diễn này càng ý nghĩa hơn khi Gannon-Doak vừa phải trải qua 5 tháng dưỡng thương gân kheo sau trận thắng Đan Mạch 4-2 hồi tháng 11 năm ngoái. Anh chính là người kiến tạo cho John McGinn ghi bàn thắng duy nhất ở phút 28, đập tan mọi hoài nghi về năng lực và khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.
Kang-In Lee: Nhạc trưởng ma thuật của Hàn Quốc
Những cổ động viên thức đêm theo dõi trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại bảng A đã được đền đáp xứng đáng bằng màn trình diễn đỉnh cao của Kang-In Lee. Ngôi sao 25 tuổi phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa, giúp đại diện châu Á giành chiến thắng sát nút 2-1.
Hàng thủ CH Séc hoàn toàn bất lực trước những tình huống di chuyển thông minh giữa các tuyến của nhạc trưởng này. Anh là người tung ra đường kiến tạo cho Hwang-In Beom mở tỷ số, tạo ra 3 cơ hội ngon ăn và có 5 pha đi bóng thành công (cao thứ hai tại giải đấu tính đến hiện tại). Việc hoàn thành chính xác 100% số đường chuyền (38/38) phản ánh rõ năng lực kiểm soát bóng tuyệt vời từng giúp anh chuyển từ Mallorca sang PSG vào năm 2023. Hiện tại, Atletico Madrid được cho là đang rất thèm khát chữ ký của anh nếu anh tiếp tục duy trì phong độ này trước Mexico và Nam Phi.
Ibrahim Mbaye: Kỷ lục gia lịch sử của bóng đá châu Phi
Dù Senegal nhận thất bại 1-3 trước tuyển Pháp, tài năng trẻ Ibrahim Mbaye đã kịp khắc tên mình vào lịch sử giải đấu chỉ sau 21 phút góp mặt trên sân. Cú dứt điểm của cầu thủ 18 tuổi giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ World Cup, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ hai lịch sử nổ súng ngay trong trận ra mắt đấu trường này.
Dù ngay sau đó Kylian Mbappe đã giật lại hào quang bằng một siêu phẩm, màn trình diễn của sao mai thuộc biên chế PSG này đã đặt ra một bài toán đau đầu cho HLV Pape Thiaw trong việc có nên xếp anh đá chính ở trận chiến quan trọng sắp tới với Na Uy hay không.
Elliot Anderson và Eli Just: Những làn gió mới đầy quả cảm
Tại đội tuyển Anh, trong chiến thắng 4-2 trước Croatia, Elliot Anderson đã mang đến sự chắc chắn và tính chiến đấu cao khi đá cặp cùng Declan Rice ở khu trung tuyến. Tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest đứng đầu các chỉ số của Tam Sư với 11 lần tranh chấp (thắng 6), 8 lần thu hồi bóng và 4 pha đánh chặn thành công, đồng thời là người châm ngòi cho Bellingham ghi bàn thắng thứ ba. Sự tỏa sáng của anh cùng Noni Madueke hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phương án chiến thuật cho tuyển Anh.
Ở một diễn biến khác, Eli Just đã trở thành người hùng dân tộc của New Zealand trong trận hòa 2-2 trước Iran. Tiền đạo 26 tuổi đang khoác áo Motherwell là cầu thủ New Zealand đầu tiên ghi được cú đúp trong một trận đấu World Cup, với cả hai đường kiến tạo đều đến từ lão tướng Chris Wood. Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m72 (5'8) và thể hình mảnh khảnh, Just đã chứng minh cho thế giới thấy vóc dáng không phải là rào cản để tỏa sáng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Nếu bạn quan tâm đến những sự kiện hay thông tin đáng chú ý trong ngày liên quan đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhớ đừng bỏ qua loạt bài Nhật ký World Cup 2026 của chúng tôi.