10 quyết định bán người sai lầm nhất của Man City
BongDa.com.vnKể từ khi giới chủ Abu Dhabi tiếp quản vào năm 2008, Manchester City đã trở thành một trong những câu lạc bộ giàu nhất thế giới, bạo chi không chỉ cho phí chuyển nhượng mà còn cho cả quỹ lương.
Với khả năng thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, rất hiếm khi câu lạc bộ để các ngôi sao hoặc những tài năng triển vọng ra đi, đặc biệt là khi họ vẫn có thể đóng góp cho đội một.
Tuy nhiên, thực tế là những trường hợp như vậy vẫn xảy ra, cả trước và sau khi đổi chủ. Dưới đây là 10 cầu thủ mà Man City có lẽ nên giữ lại thêm một thời gian nữa.
1. Nicolas Anelka - 7,2 triệu euro (đến Fenerbahce, năm 2005)
Man City có lẽ nghĩ rằng sự nghiệp đỉnh cao của Nicolas Anelka đã khép lại khi họ đẩy anh sang Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè năm 2005. Thế nhưng, đó hoàn toàn không phải sự thật khi Anelka trở lại nước Anh ngay năm sau đó để khoác áo Bolton rồi đến Chelsea.
Trong giai đoạn đó, tiền đạo người Pháp đã ghi tới 82 bàn thắng và đóng góp 47 pha kiến tạo cho cả hai câu lạc bộ và vô địch Ngoại hạng Anh năm 2010.
2. David James - 1,7 triệu euro (đến Portsmouth, năm 2006)
David James đã khẳng định mình là một trong những thủ môn người Anh xuất sắc nhất khi rời Manchester City để đến Portsmouth vào năm 2006.
Có thể nói, phải đến khi thi đấu cho Portsmouth, anh mới đạt được phong độ tốt nhất. Chính trong màu áo Pompey, anh đã vươn lên trở thành thủ môn số một không thể tranh cãi của đội tuyển Anh.
Nguyên nhân khiến James rời Man City ban đầu không xuất phát từ vấn đề chuyên môn mà là vấn đề cá nhân: anh muốn chuyển xuống miền Nam để được ở gần các con hơn.
3. Kasper Schmeichel - Chuyển nhượng tự do (đến Notts County, năm 2009)
Manchester City đã tiêu tốn một gia tài cho các thủ môn kể từ khi đổi chủ. Dù là Willy Caballero, Zack Steffen, Shay Given hay Ederson, rất nhiều tiền đã được đổ ra để lấp đầy khoảng trống lớn trong khung gỗ.
Tuy nhiên, câu lạc bộ hoàn toàn có thể tránh được mọi rắc rối và sự tốn kém không cần thiết đó nếu trao cơ hội giành chiếc áo số 1 cho một thủ môn trẻ xuất thân từ học viện của họ mang tên Kasper Schmeichel.
Kể từ khi bị đẩy đi tự do đến Notts County vào năm 2009, người gác đền Đan Mạch đã chứng tỏ giá trị của mình qua các màu áo Notts County, Leeds và Leicester City – nơi anh giúp "Bầy cáo" làm nên điều không tưởng khi vô địch Ngoại hạng Anh.
4. Daniel Sturridge - 7,3 triệu euro (đến Chelsea, năm 2009)
Sẽ luôn có một sự tiếc nuối "giá như" khi nhắc về Daniel Sturridge.
Là một sát thủ có bản năng dứt điểm nhạy bén, anh đã chứng minh trong thời gian khoác áo Liverpool rằng mình đáng sợ không thua kém bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào. Những chấn thương đã tàn phá sự nghiệp của Sturridge, nhưng tài năng của anh là điều ai cũng thấy rõ.
Sự ra đi của anh khỏi Man City cũng từng gây ra tranh cãi, bởi câu lạc bộ không hề muốn anh rời đi và thậm chí đã đưa Chelsea ra tòa án thể thao để đòi bồi thường cho thương vụ này.
Sturridge rời Man City dưới dạng tự do, nhưng đội bóng đã thu về tổng cộng khoảng 7,3 triệu euro tiền bồi thường với tư cách là câu lạc bộ đã đào tạo anh từ thời niên thiếu.
5. Jerome Boateng - 13,5 triệu euro (đến Bayern Munich, năm 2011)
Chắc chắn Jerome Boateng rời Man City trong hình ảnh của một trung vệ hay mắc sai lầm, và khi đó hiếm ai có thể đoán trước được anh sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại đến nhường nào.
Dưới bàn tay của Jupp Heynckes và sau đó là Pep Guardiola, cầu thủ người Đức được nhào nặn thành một trung vệ hiện đại với đầy đủ tố chất phòng ngự đỉnh cao cùng khả năng chuyền bóng xuất sắc.
Trong 10 năm tại Munich, Boateng đã giành 9 chức vô địch Bundesliga, 5 Cúp Quốc gia Đức và 2 Champions League.
6. Stefan Savic - Chuyển nhượng tự do (đến Fiorentina, năm 2012)
Stefan Savic không để lại nhiều dấu ấn trong thời gian ở Man City, đến mức câu lạc bộ sẵn sàng để anh ra đi mà không thu lại bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.
Savic sau đó đã tạo ra tầm ảnh hưởng khổng lồ tại Fiorentina, giúp họ lọt vào bán kết Europa League mùa 2014/15 cũng như cán đích ở vị trí thứ 4 tại Serie A.
7. Carlos Tevez - 9 triệu euro (đến Juventus, năm 2013)
Những rắc rối của Carlos Tevez tại Man City đã được báo chí ghi nhận rõ ràng, khởi nguồn từ một trận đấu tại Champions League gặp Bayern Munich, nơi anh bị cáo buộc đã từ chối vào sân thay người.
Sau khi thương vụ chuyển đến Boca Juniors đổ vỡ, cuối cùng anh đã gia nhập Juventus. Tại Turin, tiền đạo người Argentina chứng minh mình vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất khi trở thành chân sút số một của Juve trong hành trình đoạt Scudetto.
8. Leroy Sane - 49 triệu euro (đến Bayern Munich, năm 2020)
Leroy Sane là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Man City, nhưng thật kỳ lạ là câu lạc bộ lại quyết định bán anh cho Bayern với một mức giá khá "bèo bọt" – 49 triệu euro vào năm 2020.
Mùa hè ngay sau sự ra đi của Sane, Pep Guardiola đã chi tới 117,5 triệu euro cho Jack Grealish. Nhưng công bằng mà nói, cầu thủ người Anh đã không thể tạo ra sức tàn phá dữ dội tại Etihad như những gì tuyển thủ Đức từng làm.
9. Oleksandr Zinchenko - 35 triệu euro (đến Arsenal, năm 2022)
Oleksandr Zinchenko đã khẳng định được vai trò quan trọng trong đội hình của Guardiola tại Man City. Anh có thể lấp vào hầu hết mọi vị trí trên sân, từ hậu vệ trái đến số 9 ảo. Do đó, việc Arsenal mua được anh vào năm 2022 với giá chỉ 35 triệu euro đã khiến nhiều người ngạc nhiên.
Dù Arsenal không thể vô địch Ngoại hạng Anh trong khoảng thời gian Zinchenko thi đấu cho câu lạc bộ, nhưng sự xuất hiện của anh đã giúp đoàn quân của Mikel Arteta vươn mình từ vị thế đua tranh top 4 thành một ứng cử viên thực thụ cho chức vô địch.
10. Cole Palmer - 47 triệu euro (đến Chelsea, năm 2023)
Tiền vệ tấn công Cole Palmer được đánh giá rất cao tại Man City sau khi trưởng thành từ học viện của đội bóng. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều cái tên đi trước và đi sau anh, Palmer gặp quá nhiều khó khăn để tìm một suất đá chính trong một đội hình chật chội các ngôi sao.
Năm 2023, Chelsea trao cho anh cơ hội ra sân thường xuyên, và Man City nhanh chóng nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi để anh rời đi.




