10 lý do Chelsea phải trảm Rosenior ngay lập tức
BongDa.com.vnChelsea đang trải qua một trong những giai đoạn tăm tối nhất trong gần 3 thập kỷ tại Ngoại hạng Anh. Bầu không khí tại Stamford Bridge đang trở nên vô cùng ngột ngạt khi các cổ động viên liên tục biểu tình phản đối giới chủ BlueCo, trong khi viễn cảnh giành vé dự Champions League đang dần tan biến.
Nỗi lo âu càng thêm chồng chất khi họ phải đối mặt với Leeds United trong trận bán kết FA Cup sắp tới. Bất chấp những lời trấn an từ nội bộ câu lạc bộ, tương lai của huấn luyện viên Liam Rosenior đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết chỉ sau vỏn vẹn chưa đầy 4 tháng cầm quân.
Dưới đây là 10 lý do được tờ Football365 liệt kê giải thích tại sao Rosenior cần phải bị sa thải vào cuối mùa giải, hoặc thậm chí là ngay lúc này.
1. Hình tượng "Gã tốt bụng" thiếu khí chất lãnh đạo
Mặc dù tài ăn nói và sự thân thiện của Rosenior có thể thu hút một số cầu thủ lúc ban đầu, nhưng khi kết quả thi đấu bết bát, phương châm "bạn bè trước, sếp sau" của ông đang trở nên cực kỳ phản tác dụng.
Cách tiếp cận này giống như triết lý của một công ty tuyển dụng nhân sự tầm trung ở thành phố lớn hơn là của một huấn luyện viên bóng đá hàng đầu, và sự khó chịu từ giới chuyên môn ngày càng gia tăng.
The Athletic gần đây tiết lộ rằng các cầu thủ trụ cột của Chelsea đã dành cho Rosenior những lời khen ngợi rất hời hợt, gọi ông là "một chàng trai tốt" và đã "tạo ra một môi trường thân thiện".
Cách hành xử này khiến Rosenior trông giống một người quản lý quán bar ven biển ở Marbella hơn là thuyền trưởng của một câu lạc bộ ưu tú như Chelsea. Ông dường như chỉ đang áp dụng mớ lý thuyết sách vở về quản lý bóng đá một cách máy móc.
Đáng lo ngại nhất là việc các cầu thủ đã nhận ra ông "thiếu khí chất" – một phẩm chất vốn luôn hiện diện ở những người tiền nhiệm như Enzo Maresca hay Mauricio Pochettino.
2. Sự sa sút đồng loạt của dàn ngôi sao
Nếu như Enzo Maresca từng thành công trong việc nâng tầm gần như toàn bộ đội hình Chelsea, thì Rosenior lại đang chứng kiến sự sa sút thảm hại của chính những cá nhân đó.
Dưới thời Maresca, Moises Caicedo được đánh giá là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, trong khi Enzo Fernandez cũng rũ bỏ áp lực từ mức giá chuyển nhượng khổng lồ.
Marc Cucurella chuyển mình từ một cầu thủ thường xuyên bị chế giễu thành một nhân tố đáng tin cậy. Levi Colwill tiến bộ vượt bậc ở mùa giải trước, còn Trevoh Chalobah cũng được trao cơ hội và thi đấu tròn vai.
Maresca thậm chí còn giúp Pedro Neto tìm lại phong độ và biến Reece James thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc ngoài mong đợi.
Thế nhưng, không một ai trong số những cái tên kể trên duy trì được phong độ dưới bàn tay của Rosenior. Điểm sáng hiếm hoi duy nhất là Joao Pedro, nhưng ngay cả cầu thủ này cũng đang có dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây.
Mặc dù BlueCo phải chịu trách nhiệm chính, nhưng việc thay tướng giữa dòng vốn luôn mang lại phép màu cho Chelsea – điển hình là hai chức vô địch Champions League dưới thời Roberto Di Matteo (2012) và Thomas Tuchel (2021).
3. Thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 1998
Lần đầu tiên kể từ tháng 2-3 năm 1998, Chelsea phải nhận 4 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Kỷ lục buồn dài hơn duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ là chuỗi 5 trận thua liên tiếp vào tháng 11 năm 1993.
Đáng chú ý, Ruud Gullit đã bị sa thải ngay giữa chuỗi trận thua tồi tệ năm 1998 và người thay thế ông, Gianluca Vialli, ngay lập tức mang về thành công vang dội với cú đúp danh hiệu League Cup và UEFA Cup Winners’ Cup vào cuối mùa giải.
4. Khủng hoảng kỷ luật và vụ nổi loạn trong đợt tập trung ĐTQG
Việc Rosenior xử phạt Enzo Fernandez vì đã vượt quá giới hạn (bày tỏ tình yêu với thành phố Madrid và có cử chỉ không đúng mực với Chelsea khi được hỏi về tương lai) được cho là một động thái cứng rắn.
Tuy nhiên, sự việc này lại phơi bày sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng kỷ luật. Việc Marc Cucurella không bị trừng phạt dù có những phát ngôn công kích nghiêm trọng nhắm vào câu lạc bộ trả lương cho mình là một dấu hỏi lớn.
Sự thiếu tôn trọng từ các cầu thủ là điều quá rõ ràng, và việc họ ngang nhiên nổi loạn cho thấy Rosenior quá "hiền lành". Những hành vi chống đối này sẽ không bao giờ có cơ hội tồn tại dưới cái nhìn cứng rắn của Maresca, sự nghiêm khắc của Tuchel hay uy quyền của huyền thoại Frank Lampard.
5. Lãng phí tài năng trẻ Josh Acheampong
Một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất tại Chelsea là sự thất bại trong việc tận dụng tối đa tiềm năng to lớn từ học viện.
Trong khi Marc Guehi, một cựu cầu thủ học viện, đang tỏa sáng rực rỡ và hướng tới cú ăn ba quốc nội cùng Manchester City, thì Rosenior lại hoàn toàn bế tắc trong việc tìm ra một cặp trung vệ đẳng cấp cho Chelsea.
Câu lạc bộ cũng chẳng biết tận dụng khoản lợi nhuận 18 triệu bảng từ thương vụ Guehi vào việc gì cho xứng đáng.
Khi Levi Colwill chấn thương ngay trước thềm mùa giải, Maresca từng phàn nàn về việc cần mua thêm trung vệ mới, nhưng vị HLV người Ý vẫn biết cách trao cơ hội để tài năng trẻ 19 tuổi Josh Acheampong phát triển.
Acheampong đã đá chính 6 trận dưới thời Maresca mùa này. Ngược lại, Rosenior chỉ tung anh vào sân đúng 1 lần. Vị HLV này bảo thủ đến mức khó hiểu khi vẫn cố chấp sử dụng cặp đôi Jorrel Hato và Wesley Fofana trong trận đấu với Manchester United, ngay cả khi họ vừa trải qua hai trận thua sấp mặt với cùng tỷ số 3-0 trước Everton và Manchester City.
Sự thất vọng của Acheampong đang tăng lên, và nguy cơ BlueCo bán rẻ anh vào mùa hè với giá trên 25 triệu bảng là rất hiện hữu nếu Rosenior không trao cho anh cơ hội xứng đáng.
6. Một bản CV trắng tay hoàn toàn
Việc BlueCo bổ nhiệm một huấn luyện viên chưa từng giành được bất kỳ danh hiệu nào là một quyết định vô cùng nực cười. Thành tích "tốt nhất" trong sự nghiệp cầm quân của Rosenior chỉ là việc vuột mất suất đá play-off thăng hạng Championship cùng Hull City và đưa Strasbourg lọt vào vòng loại Conference League.
Ông hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ lịch sử nào với Chelsea. Việc mang một lối đá khá bắt mắt từ Ligue 1, với sự trợ giúp của những cầu thủ mà Chelsea không cần đến, là không đủ để bảo chứng cho tài năng của ông trong bối cảnh đội bóng đang chìm trong khủng hoảng.
7. Nguy cơ chảy máu lực lượng hàng loạt
Những phát biểu gần đây của Cole Palmer cho thấy anh vẫn còn gắn bó với Chelsea nhờ những lời hứa hẹn từ giới chủ và việc Reece James gia hạn hợp đồng.
Tuy nhiên, việc Palmer nhắc đến cụm từ "cần phải ký hợp đồng với những cầu thủ mới vào mùa hè" tới 4 lần trong một thông điệp dài 304 chữ là một tín hiệu báo động.
Chính sách chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm của BlueCo đang tạo ra một vòng lặp luẩn quẩn: một số có thể tỏa sáng, nhưng phần lớn sẽ thất bại.
Dù Rosenior không phải là người đưa ra chính sách này, nhưng sự hiện diện của ông không thể mang lại niềm tin cho những ngôi sao như Palmer, Joao Pedro hay Moises Caicedo.
Họ cần nhìn thấy sự lạc quan và bằng chứng cho thấy Chelsea vẫn là một câu lạc bộ có tham vọng thực sự, thay vì phải đặt hy vọng vào một vị huấn luyện viên không mang lại cảm giác an toàn.
8. Góc nhìn xét lại về triều đại Frank Lampard
Sự yếu kém của Rosenior đang khiến người ta phải nhìn nhận lại nhiệm kỳ đầu tiên của Frank Lampard tại Chelsea với một con mắt bao dung hơn.
Dù đang thăng hoa cùng Coventry, Lampard từng bị coi là không đạt kỳ vọng ở mùa giải thứ hai tại Stamford Bridge do thiếu định hướng chiến thuật, dẫn đến việc bị sa thải khi Chelsea đang xếp thứ 10.
Tuy nhiên, chính Lampard là người đã đưa Chelsea trở lại Champions League và lọt vào chung kết FA Cup bằng cách đôn các cầu thủ học viện lên đội một trong bối cảnh bị cấm chuyển nhượng.
Sau đó, Thomas Tuchel đã dùng chính đội hình ấy để vô địch Champions League. Việc người ta phải lấy Lampard ra làm thước đo cho thấy Rosenior đang tệ hại đến mức nào, bởi vì Lampard - dù không phải là một huấn luyện viên quá xuất sắc - vẫn là một lựa chọn tốt hơn Rosenior rất nhiều.
9. Vô số sự lựa chọn thay thế sáng giá khác
Thế giới bóng đá không thiếu những vị chiến lược gia tài năng đang thất nghiệp hoặc sẵn sàng ra đi. Theo đánh giá, Chelsea sẽ hoạt động tốt hơn với ít nhất 5 vị huấn luyện viên hàng đầu đang có sẵn trên thị trường, bao gồm cả người mà họ đã sa thải cách đây 3 tháng.
BlueCo cần phải hành động ngay lập tức trước khi những dự án tại Stamford Bridge trở thành một đống hoang tàn khiến ngay cả những huấn luyện viên như Cesc Fabregas cũng phải lắc đầu ngao ngán.
10. Cần một cá tính đủ mạnh để vực dậy Chelsea
Chelsea hùng mạnh nhất khi họ là một tập thể gai góc và đầy cá tính. Để nhào nặn những tài năng trẻ đang phát triển thành những ngôi sao bản lĩnh, đội bóng cần một nhà cầm quân cũng phải là một cá tính gai góc không kém – một người được các cầu thủ kính trọng và người hâm mộ tôn thờ.
Sự khao khát này càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết khi có những tin đồn cho rằng BlueCo đang dốc toàn lực để thuyết phục Diego Simeone về dẫn dắt đội bóng.




