1 người chết, 400 người bị bắt giữ khi "ăn mừng" chức vô địch của PSG
BongDa.com.vnMột người hâm mộ đã thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi các cuộc bạo loạn bùng phát tại 15 thành phố của Pháp, nhằm "ăn mừng" chiến thắng của Paris Saint-Germain trước Arsenal tại chung kết Champions League.
Theo cảnh sát, nạn nhân tử vong là một nam thanh niên 23 tuổi, thiệt mạng do tông xe máy vào khối bê tông. Trong khi đó, một thiếu niên 17 tuổi chưa rõ danh tính đang được chăm sóc tích cực sau khi bị đâm nhiều nhát gần đại lộ Champs-Elysees.
Viện kiểm sát Paris cho biết đã có 277 người (bao gồm 82 trẻ vị thành niên) bị tạm giữ chính thức tại thủ đô. Tính trên toàn quốc, khoảng 400 người đã bị bắt giữ với các tội danh tấn công cảnh sát, trộm cắp, phá hoại và gây rối trật tự công cộng.
Ngay sau khi PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu tại Budapest (Hungary), khoảng 20.000 người đã đổ ra đại lộ Champs-Elysees. Lễ ăn mừng nhanh chóng biến thành bạo động tại hàng loạt thành phố lớn như Paris, Rennes, Strasbourg và Grenoble.
Đám đông quá khích đã đốt pháo sáng, phá hoại cửa hàng, phóng hỏa đốt ô tô và xe đạp trên đường phố. Tình hình căng thẳng đến mức một nhóm người đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát ở Quận 8 (Paris) nhưng bị lực lượng chức năng giải tán. Trong một sự cố nghiêm trọng khác, một chiếc ô tô mất lái đã lao thẳng vào hiên một nhà hàng khiến hai người bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Laurent Nunez, xác nhận tình trạng bạo lực đã nổ ra tại 15 thành phố và khiến 57 cảnh sát bị thương. Bất chấp cảnh hỗn loạn, ông Nunez tuyên bố lễ ăn mừng vô địch gần tháp Eiffel và buổi vinh danh cùng Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Elysee vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ông đồng thời cảnh báo cảnh sát sẽ đáp trả bạo lực bằng "sự kiên quyết và cứng rắn nhất".




